Iran: Nhất quyết xử gián điệp Mỹ
Iran: Nhất quyết xử gián điệp Mỹ
Iran: công khai hình ảnh gián điệp CIA
Iran lại "tóm" được gián điệp CIA
Iran: Trì hoãn công bố máy bay do thám để “thử” Mỹ
![]() |
Amir Mirzaei Hekmati bị kết tội làm gián điệp cho Mỹ và sẽ bị xét xử ở Iran. |
"Gián điệp của Mỹ có tội và sẽ phải đem ra xét xử trên chính đất Iran", ông Kazem Jalali nói.
"Các quan chức Mỹ đã ngang nhiên cài gián điệp và triển khai các máy bay do thám trên lãnh thổ của Iran và sau đó trơ tráo đòi trả lại. Yêu cầu trao trả gián điệp của Mỹ xét trên phương diện ngoại giao thật vô liêm sỉ", ông này lên án.
Amir Mirzaei Hekmati là một cựu lính lục quân của Mỹ. Gia đình anh cho này cho biết, anh bị bắt hồi tháng 8 trong khi đang đến thăm bà và họ hàng của mình. Trong một thông cáo đưa ra hôm thứ 3, gia đình anh này cho hay việc họ giữ im lặng về vụ bắt bớ bấy lâu nay là do yêu cầu của quan chức Iran. Những người này hứa sẽ thả Amir.
Hãng tin CNN trích lời người phát ngôn bộ ngoại giao Mỹ, Victoria Nuland phát biểu với giới truyền thông rằng Hekmati bị bắt oan và không đưa ra lời bình luận gì thêm.
Gia đình anh này đã gọi đoạn băng được phát trên truyền hình Iran là ép buộc.
"Gia đình Amir đã rất bất ngờ khi xem đoạn băng được phát trên đài truyền hình Iran và nói rằng các thông tin đều là sai lệch và lời tự thú của anh là bị ép buộc. Amir không bao giờ có dính dáng gì đến CIA cả và những lời cáo buộc là sự quy chụp", họ nói.
"Chúng tôi hi vọng rằng sự hiểu lầm này có thể được giải quyết một cách êm ái với Iran, và Amir có thể tụ họp cùng gia đình và bạn bè ở Mỹ, những người đang rất nhớ và cầu mong Amir sẽ được an toàn".
Hãng tin Fars của Iran hôm chủ nhật đưa tin rằng Hekmati đã được đào tạo về ngôn ngữ và trở thành một nhà phân tích tình báo của hải quân. Trong đoạn băng ghi lời thú tội của anh này trên truyền hình, Hekmati xuất hiện rất điềm đạm và có sắp đặt. Anh ngồi trong một căn phòng yên tĩnh và khá là sang trọng trong khi nói.
Tuy nhiên Fars đã không phát sóng toàn bộ đoạn băng và cũng không rõ anh này được hỏi những gì.
Gia đình Hekmati nói rằng con trai họ phục vụ trong hải quân từ năm 2001 đến 2005. Sau đó, anh mở một công ty ngôn ngữ riêng và có hợp đồng dịch vụ với quân đội và cả các công ty dân dụng.
Các hợp đồng với quân đội của anh gồm các hoạt động đào tạo về thích nghi văn hoá. Amir làm việc với các binh lính tại các căn cứ quân sự để thúc đẩy hiểu biết và các biện pháp giao tiếp phù hợp với người dân trong các nền văn hoá khác nhau, gia đình anh cho biết.
Họ nói rằng Amir đến Iran vào tháng 8 sau khi nhận được thị thực vào nước này thông qua đại sứ quán Pakistan ở Washington. Mỹ và Iran không có các mối liên hệ ngoại giao trực tiếp.
"Chính phủ Iran đã bắt Amir vào ngày 29 tháng 8 năm 2011 mà không nói rõ tội danh và yêu cầu gia đình giữ im lặng với lời hứa hẹn rồi sẽ thả", gia đình Amir cho biết.
Hoa Tạ