Hữu Thắng đòi mổ băng sau trận hòa HAGL
Hữu Thắng đòi mổ băng sau trận hòa HAGL
Trước trận gặp HAGL, BHL SLNA cùng toàn thể các cầu thủ đã ra Quảng trường Hồ Chí Minh dâng hương lên Bác và cầu may mắn, một việc làm hết sức ý nghĩa nhưng sâu xa là muốn trấn an tâm lý các cầu thủ. Trong số 12 trận hòa sau 19 vòng đấu, quá nửa trong số đó là bị đối phương gỡ hòa ở những phút cuối trận, rõ ràng giờ đây ngoài yếu tố chuyên môn ra thì vấn đề tâm lý đang là điểm yếu của các cầu thủ xứ Nghệ.
Chuyến làm khách trên sân Pleiku lần này với nhà ĐKVĐ là một thử thách lớn khi thiếu vắng tới 4 trụ cột, gồm: “Nhạc trưởng” Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Ngọc Luận và Hoàng Phát Thierry. Dẫu vậy, chính đội khách SLNA với đội hình chấp vá lại nắm thế chủ động trong phần lớn hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng pha bóng nguy hiểm đầu tiên lại đến từ đội chủ nhà.
Phút thứ 17, Đoàn Marcelo có cú sút xa bóng đi căng như kẻ chỉ khiến thủ thành trẻ Nguyên Mạnh vất vả đấm bóng. Ngay lập tức SLNA có câu trả lời bằng cú dứt điểm hiểm hóc của Hoàng Thịnh, tiếc rằng bóng đã đi chệch cột dọc. Đúng một phút sau, đến lượt tiền vệ Quang Tình có pha sút xa đầy ngẫu hứng, bóng đi xoáy, hiểm nhưng thủ thành Bassey đã cảnh giác bay người cản phá đẹp mắt.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng |
Phút 30, hơn 8000 CĐV Gia Lai đã đứng bật dậy trước pha đi bóng lắt léo của Phùng Văn Nhiên và pha đánh gót đậm chất nghệ sĩ của Olushola cho đồng đội, tiếc rằng đội trưởng Sơn Hà đã nhanh như cắt lao vào cản phá. Phút 38, lại là Olushola với pha đi bóng đầy cố gắng ở bên cánh phải, bóng được chuyền vào vòng cấm địa cho Paulo, anh đã rất đồng đội khi nhả bóng cho Trần Vũ dứt điểm nhưng một lần nữa Nguyên Mạnh đã xuất sắc bắt bài, đó cũng là tình huống nguy hiểm nhất hiệp 1.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, HLV Hữu Thắng quyết định tung tiền đạo Dickson vào sân và ngay lập tức Dickson đã phát huy hiệu quả khi có cú sút căng vào góc phải khung thành khiến thủ thành Bassey bó tay. Phút 55, Dickson tiếp tục thể hiện được nhãn quan chiến thuật tốt khi đẩy bóng cho Văn Hoàn dứt điểm, chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Bassey mới cứu cho HAGL một bàn thua trông thấy.
Phút 67, một lần nữa Dickson khiến hàng ngàn CĐV chủ nhà chết lặng với cú dứt điểm theo kiểu “lá vàng rơi”. Tưởng chừng HAGL sẽ vỡ trận nhưng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, các cầu thủ HAGL đã thi đấu rất cố gắng và họ đã có bàn thắng rút ngắn xuống còn 1-2 sau pha đệm bóng trong tư thế trống trải của Olushola. Ở những phút bù giờ 90+2, từ quả tạt bên cánh phải của Olushola, Đoàn Marcelo đã bật cao đánh đầu ghi bàn thắng quý như vàng cho HAGL.
Trận đấu sau đó đã nóng trên mức cần thiết khi các cầu thủ đội khách không còn giữ được cái đầu lạnh. Đúng phút bù giờ cuối cùng trận đấu, trong một tình huống không mấy nguy hiểm, Sơn Hà đã có pha trả đũa với Đoàn Marcelo và nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.
Hữu Thắng bức xúc tổ trọng tài Trong khi đó, HLV Choi Yoon Gyum lại tỏ ra thông cảm với các trọng tài, ông phát biểu:” Trong hiệp 1, các trọng tài bắt có lợi cho đội khách và hiệp 2 thì có vẻ như diễn ra ngược lại. SLNA là đội bóng mạnh nên chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Trận hòa này là nhờ tinh thần thi đấu cao của toàn đội”. Vì sao Huy Hoàng không ra sân? Thật tiếc chỉ vì những nhận định chủ quan của BHL đã khiến SLNA mất đi một chốt chặn quan trọng ở hàng thủ khi lực lượng đang khủng hoảng trầm trọng. |
Vũ Bảo
Ảnh: Thiên Vũ