Huế: Cấp trùng hơn 18.500 thẻ BHYT, lãng phí 7,8 tỉ

Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa kiểm tra, phát hiện trong 2 năm 2011-2012, toàn tỉnh cấp trùng hơn 18.500 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), gây lãng phí ngân sách nhà nước trên 7,8 tỷ đồng.
Huế: Cấp trùng hơn 18.500 thẻ BHYT, lãng phí 7,8 tỉ - ảnh 1
Khám chữa bệnh cho trẻ em. (Ảnh minh họa, nguồn: internet)

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đang chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính về phương án thoái trả ngân sách cho nhà nước về số tiền thẻ BHYT bị cấp trùng nói trên.

Theo đoàn kiểm tra, nguyên nhân dẫn đến việc cấp trùng thẻ BHYT với số lượng lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế là do nhiều cơ quan chuyên môn cùng quản lý và triển khai cấp thẻ trong khi lại thiếu cơ chế phối hợp.

Chẳng hạn, Bộ Quốc phòng cấp cho thân nhân quân đội; đối tượng người nghèo và người dân tộc thiểu số do cơ quan cấp tỉnh thẩm định cấp; còn các nhóm đối tượng khác lại do địa phương đối chiếu nên cấp tỉnh không có cơ sở để loại trừ đối tượng đã có thẻ.

Riêng thủ tục cấp thẻ cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện trực tiếp từ cấp xã lên thẳng Bảo hiểm Xã hội nhưng không có cơ quan trung gian theo dõi, tổng hợp. Trong khi đó, thời hạn cấp thẻ cho trẻ được cấp một lần đến 72 tháng tuổi nhưng cán bộ cơ sở không kiểm tra hàng năm, nhất là không đối chiếu giấy khai sinh của trẻ dẫn đến việc cấp thẻ cho trẻ lần đầu đã trùng lặp với số lượng lớn. Có nhiều trường hợp người làm mất thẻ, thẻ bị sai thông tin nhưng lại đề nghị cấp thẻ lần đầu, không thu hồi thẻ cũ, chính quyền cơ sở bỏ qua khâu rà soát dẫn đến việc phát hành trùng thẻ…

Ông Nguyễn Văn Khiết, Trưởng đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, việc chậm phát hiện việc cấp trùng thẻ BHYT là do tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa có phần mềm theo dõi để hỗ trợ việc cấp phát thẻ, mặt khác, các đối tượng được cấp thẻ lại chưa quy định thống nhất ở tờ khai, nơi thì ghi số nhà, tên đường; nơi khác lại ghi theo tổ, khóm, xã, phường hoặc ghi theo cơ quan công tác nên khó phát hiện.

Nguồn: HQ Online

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !