Hoàng tử Monaco đi đêm phải đấm ở New York
Hoàng tử Monaco đi đêm phải đấm ở New York
![]() |
Hoàng tử Monaco, Pierre Casiraghi (ngoài cùng bên phải) bị đấm tại một hộp đêm ở New York hôm thứ Bảy tuần trước – Nguồn: Getty |
Casiraghi, 24 tuổi, Hoàng tử Monaco và là cháu trai của cựu nữ diễn viên Hollywood Grace Kelly, đã được đưa vào viện sau vụ ẩu đả trên. Cảnh sát cho hay anh và ba nam giới khác đã bị một cựu quản lý nhà hàng tên là Adam Hock đánh sau khi hai bên cãi nhau tại hộp đêm The Double Seven vào lúc 2 giờ sáng ngày thứ Bảy.
Theo đơn kiện về vụ việc trên, không chỉ có Casiraghi mà Stavros Niarchos, công tử con nhà đại gia Hy Lạp và bạn trai một thời của nữ thừa kế hệ thống khách sạn nổi tiếng Paris Hilton, cũng bị đấm.
Trong đơn kiện, Casiraghi cho cảnh sát hay anh đã bị đấm liên tiếp vào mặt “khiến cằm nạn nhân bị rách, mặt Casiraghi bị thâm tím, sưng tấy, đỏ và rất đau đớn”.
Ba nam giới còn lại cũng kiện với lí do tương tự chống lại ông Hock, 47 tuổi. Tuy nhiên, theo luật sư của ông Hock, hành động trên của ông chỉ mang tính tự vệ.
“Một người mà sau khi đọc đơn kiện tôi mới biết là hoàng tử cùng với những người khác đã quấy rầy thân chủ của tôi, hành động như những đứa trẻ, gọi tên và đã định tấn công thân chủ tôi”, ông Sal Strazzullo, luật sư của ông Hock nói.
Ông cho rằng ông Hock chỉ hành động tự vệ khi đánh hoàng tử 24 tuổi và các nam giới khác trong nhóm của anh.
“Trừ phi anh là một ninja hay Lý Tiểu Long, còn lại rất khó có thể chống lại bốn chàng trai ”, ông Strazzullo nói.
Ông Hock đã được thả tự do tại Tòa án Hình sự Manhattan mà không cần tiền bảo lãnh sau khi ông bào chữa được rằng mình không mắc lỗi gì trong vụ ẩu đả.
Cảnh sát từ chối bình luận về việc liệu bốn chàng trai có bị thương hay không mà chỉ cho biết “mỗi anh chàng bị đấm vào mặt bằng một cú đấm thép”.
Hiện chưa có bình luận gì từ phía luật sư biện hộ cho Hoàng tử Casiraghi về vụ việc trên.
Tùng Lâm