Hoa hậu Việt Nam 2018: BTC không bán, vé “chợ đen” hét giá… trên trời

Sát giờ diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, trong khi Ban tổ chức nói dành tất cả vé để mời khách thì vé “chợ đen” vẫn được bán công khai với mức giá cao chóng mặt.

20 giờ đêm nay (16/9) vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM. 43 người đẹp đã sẵn sàng bước vào những phần thi cuối cùng để xác định chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu danh giá.

Là cuộc thi nhan sắc có uy tín toàn quốc, thế nên đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Nhưng để sở hữu chiếc vé vào xem đêm thi chung kết, ngay cả người của ban tổ chức cũng khó lòng có được.

Ban tổ chức dành toàn bộ vé cho khách mời thế nhưng vé "chợ đen" vẫn bán công khai với giá cao ngất.

Theo bà Phạm Kim Dung, Phó Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018, năm nay kỷ niệm chặng đường 30 năm tổ chức cuộc thi HHVN nên toàn bộ vé xem chương trình được ban tổ chức dành cho khách mời chứ không bán. Để hạn chế tình trạng vé giả, ban tổ chức phát hành vé khá muộn.

Quan sát của PV Infonet cho thấy, sát giờ diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, mặc dù trời mưa nhưng khán giả đến Nhà thi đấu Phú Thọ hỏi mua vé ngày càng đông. Trong khi ban tổ chức cho biết dành tất cả vé để mời khách nhưng vé “chợ đen” vẫn được bán công khai với giá cao… chóng mặt.  

Nhiều "cò" vé chào mời khách mua trước Nhà thi đấu Phú Thọ, nơi diễn ra đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018.

Có mặt trước Nhà thi đấu Phan Đình Phùng từ chiều 16/9, PV nhìn thấy nhiều “cò” đã phe phẩy xấp vé xem chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 trên tay, liên tục chào mời khách. Theo một phụ nữ đứng tuổi, bà đang bán vé VIP (dành cho 2 người) để xem đêm chung kết giá 5 triệu đồng. Giá vé hạng thường dao động từ 150.000 - 300.000 đồng/vé. 

Thậm chí, sát giờ diễn ra chương trình, một số "cò" còn rao bán 20.000 đồng/vé. Được biết, ban tổ chức đã phát hiện có tình trạng vé giả do một số đối tượng bán trước Nhà thi đấu Phú Thọ. 

Nói về tình trạng xuất hiện vé “chợ đen”, bà Phạm Kim Dung cho biết, có thể khách mời cho hoặc tặng lại nên số vé này bị tuồn ra ngoài, ban tổ chức khó có thể kiểm soát được. 

Phương Anh Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !