HLV Roy Hodgson: ‘ĐT Anh ngẩng cao đầu rời EURO’
HLV Roy Hodgson: ‘ĐT Anh ngẩng cao đầu rời EURO’
Sau 90 phút thi đấu chính thức, Anh và Italy vẫn hòa không bàn thắng. Trong 30 phút hiệp phụ, Anh chủ động phòng ngự để đưa trận đấu về loạt sút penalty cân não. Đoàn quân của HLV Roy Hodgson đã luyện đá penalty rất kĩ càng trước trận tứ kết và tin rằng nếu phải định đoạt thắng thua trên chấm 11m, họ sẽ là những người giành chiến thắng.
Niềm tin của đội tuyển Anh càng có thêm cơ sở khi Montolivo thực hiện không thành công quả penalty thứ hai cho đội tuyển Italy. Tuy nhiên, khi đứng ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, Tam sư lại gục ngã. Khi mà các CĐV của đội bóng đến từ xứ sở sương mù bắt đầu nghĩ về tấm vé bán kết thì Ashley Young sút bóng dội xà ngang, ném đi lợi thế. Tệ hơn, ngay sau đó Ashley Cole lại thực hiện quả penalty quá hiền, để Buffon dễ dàng tóm gọn, khiến đội nhà từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục.
![]() |
Cuộc phưu lưu của ĐT Anh tại EURO 2012 đã phải dừng lại
“Khi trận đấu bước vào loạt sút penalty cân não, tôi đã hi vọng rằng chiến thắng sẽ thuộc về chúng tôi. Đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra. Trước trận đấu chúng tôi luyện sút penalty rất nhiều, tuy nhiên, điều đó đã không mang lại hiệu quả”, HLV Roy Hodgson chia sẻ sau trận đấu.
“5 người mà tôi chọn để đá penalty đều là những cầu thủ giỏi. Trong lúc luyện tập Ashley Cole và Ashley Young thực hiện penalty rất tốt, nhưng đáng tiếc là vào trận đấu hai cầu thủ này lại đá hỏng. Xảy ra điều trên là bởi sau 120 phút thi đấu, đôi chân các cầu thủ đều đã mệt mỏi, thêm vào đó họ lại bị áp lực tâm lý. Các cầu thủ Italy đã vững tâm lý hơn học trò của tôi, quả đá penalty của Pirlo đã cho thấy sự bình tĩnh của họ”.
Dẫu Anh phải chia tay EURO, HLV Roy Hodgson cho biết ông vẫn rất tự hào về các học trò: “Anh đã chiến đấu không tệ trong trận đấu ngày hôm nay và chúng tôi hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu ra về. Tôi tự hào về những gì mà các cầu thủ của mình đã làm được”.
LAM ANH
