HLV Lê Thụy Hải: ‘Tôi như người bị tuyên án tử hình’
HLV Lê Thụy Hải: ‘Tôi như người bị tuyên án tử hình’
V.Hải Phòng đã nhìn thấy chút ánh sáng hi vọng khi giành chiến thắng 2-0 trong ngày đón tiếp HAGL. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là sau khi đội nhà giành chiến thắng, HLV Lê Thụy Hải lại nói nhiều đến mong ước “được V.Hải Phòng đuổi việc”.
“Tôi chẳng làm gì sai cả, tính tôi thẳng, chẳng sợ ai, dám nói những điều mình nghĩ. Nói thực, tôi giờ như người mang án tử hình rồi, còn sợ gì nữa. Tôi cũng chỉ mong họ bắn một phát chết ngay, nghĩa là bị V.Hải Phòng đuổi việc lập tức đó. Mọi người không phải bàn tán về chiếc ghế của tôi làm gì, tôi đang mong bị đuổi việc đây, được thế tôi rất thanh thản. Không hoàn thành mục tiêu thì đuổi, chả có gì bất ngờ cả, tôi là HLV chuyên nghiệp, quá quen với điều này rồi”, HLV Lê Thụy Hải phát biểu gây sốc.
HLV Lê Thụy Hải: "Tôi đang muốn bị người ta sa thải đây" |
Sau khi bàn về chiếc ghế của mình, ông Hải lơ quay sang công kích trọng tài: “Trọng tài bắt thế nào mọi người xem chắc cũng rõ. Có tình huống HAGL phạm lỗi rõ ràng mà không phạt, trong khi cầu thủ của tôi chưa phạm lỗi thì đã thổi. Nói về trọng tài thì chán lắm”.
V.Hải Phòng giành chiến thắng, tuy nhiên, HLV Lê Thụy Hải lại cho biết ông không hạnh phúc vì điều này. “Hạnh phúc của tôi không phải là chiến thắng, hạnh phúc của tôi là việc đội nhà đã sụp đổ rồi nhưng các cầu thủ vẫn thi đấu được với tinh thần hết mình. Trước khi vào trận tôi đã nói với các em nó là hãy chơi hết mình đi để năm sau còn có đội nó dám lấy, đừng có sợ thua, đội thua nhiều rồi, còn gì đâu mà sợ”.
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Choi Yoon Gyum chỉ nói ngắn gọn “đây là trận đấu tồi nhất kể từ đầu mùa giải của HAGL” và bày tỏ sự không hài lòng với cách cầm còi của trọng tài Hoàng Anh Tuấn.
LÂM THỎA