'Hình dong' đẹp không làm nên người tử tế

Sau cuộc hôn nhân sóng gió và tay trắng sau khi ly hôn, hai con cũng bị chồng cũ “bắt” về nuôi, thì Nga lại được thừa kế mớ tài sản bạc tỷ của cha mẹ.

Bữa đó, xe rước dâu xếp hàng chật kín, dẫn đầu là chiếc mui trần sang trọng, hoa tươi rắc đầy đường. Cô dâu mặc áo cưới kiểu cúp ngực quyến rũ, trang sức đeo đỏ người. Trông Nga vẫn còn trẻ trung dù đã hai con, đứa lớn nhất 20 tuổi.

Người ta nói Nga có phước. Sau cuộc hôn nhân sóng gió và tay trắng sau khi ly hôn, hai con cũng bị chồng “bắt” về nuôi, thì Nga lại được thừa kế mớ tài sản bạc tỷ của cha mẹ. Nga đi bước nữa với người chồng đẹp trai, đĩnh đạc, gương mặt hiền lành, ánh mắt sáng rực kèm hàng ria mép đen bóng như tài tử.

Ảnh minh họa

Cưới xong, anh về nhà vợ sống. Căn nhà chỉ hơn trăm mét vuông nhưng đáng giá vài tỷ vì ngay mặt tiền. Hằng ngày, Nga ở nhà, sống an nhàn với đại lý bia, nước ngọt; chồng đi làm ở công ty vận tải. Rồi Nga sinh một cô công chúa xinh xắn và được chồng cưng như trứng. Đi làm thì thôi, về nhà là anh tíu tít ẵm con, cơm nước, giặt giũ, giao hàng giúp vợ.

Vậy mà khi con vừa đi lẫm chẫm thì… người ta tới nhà chìa ra giấy nợ gần một tỷ đồng do chồng Nga vay đánh bạc. Anh thú nhận: “Do thua nhiều quá nên anh loạn trí, em cứu anh nhé, một lần này thôi, để anh không bị tù tội, con mình cần cha mà em”. “Nhưng ngần ấy tiền mặt làm sao em có?”. Nga muốn cứu chồng nhưng quả thật sự việc quá tầm tay cô. “Thì em bán nhà này đi, mua chỗ khác ít tiền hơn, trả hết nợ nần giùm anh, rồi chúng ta làm lại từ đầu. Em ôm của bạc tỷ chi để chồng em thiếu nợ?”.

Xuôi tai, Nga quyết định bán nhà, nhưng vì còn hai anh trai, ít ra cũng nói qua họ một tiếng. Nhưng các anh không đồng ý. Họ bảo: “Hơn bốn mươi tuổi mà sao em còn ngu quá vậy? Bán nhà trả nợ cho chồng, rồi nó tiếp tục bài bạc, mẹ con em ra đường ở phải không?”.

Không được “cứu”, chồng Nga mới lộ rõ bộ mặt thật: “Tao nói cho mày biết, tao đâu có khùng mà cưới đàn bà hai con rình rang như cưới con gái. Là vì tao nhắm vào tài sản của mày thôi. Giờ mày bán nhà cũng được, không bán cũng không sao, vì giấy tờ tao đã đem thế chấp hết rồi”. Nga tá hỏa lục tủ mới hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã không cánh mà bay tự lúc nào. 

Ảnh minh họa

Cay đắng chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm là một nhóm người hùng hổ đến nhà, đòi Nga thanh toán gấp số nợ bốn trăm triệu đồng, nếu không thì hãy chuẩn bị tinh thần nhận “quà đặc biệt”. 

Người chồng đĩnh đạc đẹp trai thì không về nhà mấy hôm nay, điện thoại luôn không liên lạc được. Bán buôn không ai phụ, con nhỏ phải thuê người trông cho mình đi tìm chồng khiến Nga như ngồi trên đống lửa. Rồi có người quen gửi Nga bức ảnh chụp vội, hình chồng Nga quần đùi ở trần đang quét nhà ở một nơi cách nhà Nga đúng… hai ngã tư. Nga đến tận nơi thì chồng cô trơ trẽn: “Cô không lo được cho tôi thì tôi tìm người khác lo, đến đây làm gì?”.

Hiện Nga đang hoàn thành thủ tục ly hôn, thương đời mình lận đận, tội con trẻ xa cha, nhưng Nga cứ ấm ức mãi. Đúng như lời người xưa nói, đừng xem mặt mà bắt hình dong, vì lắm khi cái hình dong đẹp đẽ vẫn không làm nên người đàn ông tử tế. 

Thep Phạm Trang/PNO

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !