Sáng ngày 11/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức hoạt động trồng cây cùng các lãnh đạo và đại diện tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
Không chỉ 3 người đàn ông quyền lực nhất hành tinh mà tất cả các lãnh đạo đến Bắc Kinh lần này đều phải “chân lấm, tay bùn”, dùng xẻng đắp đất vào các gốc cây trong khu rừng Hữu nghị Bắc Kinh (Beijing Friendship Forest).
Đây là một hoạt động ngoài trời khác của sự kiện APEC để đánh dấu tình hữu nghị giữa các nước thành viên và tăng cơ hội chụp thêm nhiều bức ảnh lạ lẫm về các vị lãnh đạo.
Truyền thông rất để ý đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Có thể các nhà báo của APEC muốn thu thập càng nhiều “bằng chứng” càng tốt về “tư thế” của ông Obama.
Có một độc giả đã "châm chọc" ông Tập Cận Bình khi xem bức ảnh này rằng: Không rõ ông Putin đã ở đâu suốt lúc đó, và với Đệ nhất Phu nhân không có ai đi cùng…(ám chỉ hành động ông Putin cởi áo, khoác cho phu nhân ông Tập trước đó)
Thực ra thì ông Putin cũng phải lao động như ai
Dù sao thì đối với chúng ta, APEC năm nay cũng có khá nhiều điều thú vị.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.