Hiệu trưởng đại học danh tiếng Pháp chết bí hiểm ở New York
Hiệu trưởng đại học danh tiếng Pháp chết bí hiểm ở New York
Sinh viên của Học viên Nghiên cứu Chính trị Paris mặc niệm vị hiệu trưởng đáng kính của họ. Ảnh: reuters |
Hôm qua, cảnh sát New York cho hay, nạn nhân được xác định là ông Richard Descoings, hiệu trưởng Học viện Nghiên cứu Chính trị Paris, thường được gọi với cái tên Sciencs Po Paris, đang ở New York để tham dự một buổi hội thảo của hiệu trưởng các trường đại học.
Người phát ngôn của Sở cảnh sát New York, ông Paul J. Browne cho hay, các thanh tra “chưa đưa ra quyết định rằng liệu có dấu hiệu bất thường” gây ra tử vong hay không.
Ông Descoings, 53 tuổi, đã không đến dự buổi hội thảo diễn ra vào buổi sáng thứ 3 ở trường Đại học Columbia. Thi thể ông được phát hiện trong phòng tại khách sạn Michelangelo, nơi ông đăng ký lưu trú, lúc gần 1 giờ chiều.
Cảnh sát điều tra không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu chấn thương hay vật lộn nào trên cơ thể ông
Chính quyền thông báo, một cuộc phẫu thuật tử thi đã được tiến hành khẩn trương và sẽ sớm được công bố trong cùng ngày.
Tại hiện trường, chiếc điện thoại di động và máy tính xách tay của ông Decoings đã được tìm thấy rơi ở bên ngoài ban công tầng ba của khách sạn. Rõ ràng là chúng đã bị ném từ cửa sổ phòng của ông Descoings, ông Browne nói.
Tổng thống Pháp, ông Nicolas Sarkozy, đã lên tiếng chia buồn về cái chết của ông Descoings.
“Richard Descoings đã đóng góp nhiều hơn bất cứ ai ở thời của ông ấy cho danh tiếng của nền giáo dục cao cấp của Pháp. Là người đứng đầu của Sciences Po gần 16 năm trời, ông ấy đã biến học viện đáng kính này trở thành một cơ sở danh tiếng trên toàn thế giới”.
Ông Descoings là người chủ trì quá trình chuyển đối Sciences Po từ một trường học chỉ dành riêng cho giới quý tộc của Pháp trở thành một học viện danh tiếng thế giới. Ông đã đưa ra một chương trình hành động rõ rệt dành cho các sinh viên từ các nước nghèo hơn. Ông cũng chính là người đưa ra chế độ học phí cao ngất ngưởng nhưng cũng đồng thời lại tài trợ những học bổng rất rộng rãi mà ông vốn gọi là sự “chia sẻ ”.
Ngay sau khi hay tin, sáng hôm qua, sinh viên và giáo viên của trường đã dành một phút mặc niệm tronng khuôn viên của học viện.
“ông ấy là một nhân vật rất lôi cuốn và đã tạo ra rất nhiều ảnh hưởng”, Giám đốc Trung tâm Nghiên Cứu Mỹ của trường, ông Peter Gumbel nhận xét.
Hoa Tạ