Hé lộ tên tuổi, tình trạng sức khỏe của binh sĩ Triều Tiên đào tẩu
"Cậu ấy là một thanh niên tốt", Reuters dẫn lời bác sĩ phẫu thuật Lee Cook-jong, người phụ trách chữa trị cho binh lính Triều Tiên đào tẩu 24 tuổi.
Binh sĩ Oh trở thành tâm điểm của báo chí quốc tế trong những ngày gần đây sau vụ việc người này cố tình băng qua khu vực phi quân sự (DMZ) để sang Hàn Quốc trong khi bị đồng đội truy đuổi.
![]() |
Bác sĩ phẫu thuật Lee Cook-jong, người trực tiếp điều trị cho binh sĩ Triều Tiên đào tẩu. |
Theo hình ảnh trong đoạn video được Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc công bố hôm 22/11, binh sĩ Oh sau khi bị trúng 5 phát đạn đã bất tỉnh và được các binh lính Hàn Quốc cứu.
Kể từ khi binh sĩ Oh được chuyển tới Bệnh viện Đại học Ajou điều trị, bác sĩ Lee là người duy nhất nói chuyện với người này. Hiện tại, lực lượng đặc nhiệm và các nhân viên tình báo đang đảm nhận trách nhiệm bảo vệ an toàn cho binh sĩ Oh.
Cũng theo bác sĩ Lee, binh sĩ Oh đã bắt đầu ăn được thức ăn dạng lỏng và đã có thể cười, nói cũng như cử động cánh tay. Tuy nhiên khi nhắc lại vụ việc vượt biên đào tẩu hôm 13/11, binh sĩ Oh vẫn tỏ ra hoảng loạn và cho biết lo sợ về các binh sĩ Hàn Quốc.
Bác sĩ Lee cho biết thêm binh sĩ Oh nói rằng anh này đã gia nhập quân đội Triều Tiên khi mới 17 tuổi. Khi được hỏi về việc có muốn trở lại phục vụ trong quân đội hay không, binh sĩ Oh đã cười và chia sẻ sẽ không bao giờ trở lại quân ngũ.
Nhóm bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Ajou đã mất rất nhiều thời gian để gắp hết các mảnh đạn găm trên cơ thể và xuyên qua nội tạng cũng như điều trị căn bệnh lao, viêm gan B và ổ ký sinh trùng trong dạ dày của binh sĩ Oh. Thậm chí, các bác sĩ đã phải truyền 12 lít máu mới cho bệnh nhân Oh vì anh này được chẩn đoán chảy máu bên trong nặng.
Dù may sống sót, nhưng theo bác sĩ Lee, binh sĩ Oh vẫn phải chịu một số ảnh hưởng xấu về sức khỏe trong phần đời còn lại. Vết thương nặng nhất trong cơ thể binh sĩ Oh chính là phần ruột kết. Do đó, anh này cần cẩn trọng trong thực đơn ăn uống hàng ngày.
Quan trọng nhất là binh sĩ Oh hiện đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi hàng đêm vẫn gặp ác mộng và lo sợ bị trao trả lại Triều Tiên. Bác sĩ Lee đã yêu cầu các quan chức quân đội Hàn Quốc không vội vàng thẩm tra bệnh nhân cho tới khi phục hồi hoàn toàn.
Đa số công dân Triều Tiên đào tẩu đều phải trải qua quá trình thẩm vấn của cơ quan tình báo Hàn Quốc khi họ đặt chân tới Hàn Quốc. Sau đó, những người này được chuyển tới một trung tâm đào tạo để học cách sống ở Hàn Quốc trong 3 tháng. Sau khi kết thúc khóa học, chính phủ Hàn Quốc sẽ chuyển số tiền 7 triệu won (6.450 USD) bằng tiền mặt hàng năm cũng như hỗ trợ nhà ở, học tập và đào tạo nghề cho các công dân Triều Tiên đào tẩu.