Bất chấp trời mưa rất to, hàng chục ngàn người dân Nam Phi cùng với hơn 90 nhà lãnh đạo thế giới đã có mặt tại sân vận động FNB tại thành phố Johannesburg để tham dự lễ quốc tang cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hôm 10/12.
Lễ quốc tang bắt đầu từ lúc 12 giờ ngày 10/12 (giờ địa phương) và kéo dài trong 4 tiếng đồng hồ. Bất chấp trời mưa to, sân vận động FNB có sức chứa 95.000 người vẫn gần như không còn chỗ trống.
Tổng thống Obama phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi ông Nelson Mandela là ‘người khổng lồ của lịch sử’, người giải phóng dân tộc lớn nhất của thế kỉ 20. Ông nói Nelson Mandela đã cho thế giới thấy sức mạnh của hành động và sức mạnh của ý chí. Ông nói: “Chúng ta sẽ không bao giờ thấy được một người như Nelson Mandela một lần nữa”. “Ông ấy khiến tôi muốn trở thành một người tốt hơn”.
Obama bắt tay với chủ tịch Cuba Raul Castro.
Trên đường đi đến bục phát biểu, Tổng thống Obama đã bắt tay với nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác, trong đó có chủ tịch Cuba Raul Castro, cử chỉ bắt tay đầu tiên giữa hai nước trong hơn một thập kỉ qua. Một quan chức Nhà Trắng cho biết, đây là cuộc gặp gỡ tình cờ và không có sự chuẩn bị trước.
Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng phát biểu tại buổi lễ này. Ông nói: “Nam Phi đã mất đi một người anh hùng, một người cha. Ông là một trong những nhà giáo tuyệt vời nhất của chúng ta. Ông đã hy sinh rất nhiều và luôn sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mà ông có vì tự do và dân chủ”.
Người dân Nam Phi đội mưa tưởng nhớ Nelson Mandela.
Trước đó, rất nhiều người dân đã đứng trong mưa nhiều tiếng đồng hồ để được vào sân vận động FNB. Thay vì cảm thấy thất vọng vì trời mưa, nhiều người dân Nam Phi lại chào mừng nó.
Một người tham dự cho biết: “Cót lõi trong cuộc sống của Mandela là tính nhân văn. Đó là lý do tôi ở đây ngày hôm nay và thế giới đang tưởng nhớ ông. Nhờ có ông mà tôi được công nhận là một con người”.
Sân vận động có sức chứa gần 100.000 người chật cứng người.
Vợ góa của Mandela Graca Machel đã được cả sân vận động chào đón khi bà xuất hiện trên màn hình lớn.
Tiếp sau Tổng thống Obama, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff, Phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều cũng đã có bài phát biểu.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma,.
Buổi quốc tang kết thúc bằng việc Tổng giám mục Archbishop Desmond Tutu, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 1984 yêu cầu mọi người đứng dậy để tưởng niệm Nelson Mandela lần cuối.
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.
Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.