Hàn Quốc: Thủ tướng Nhật đang khiêu khích quá khứ
Trong bức hình, Thủ tướng Abe tươi cười “tạo dáng” khi đang ngồi trong buồng lái của chiếc may bay huấn luyện loại T-4 số hiệu 731.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chụp hình trên chiếc máy bay huấn luyện T-4 khi tới thăm căn cứ không quân ở tỉnh Miyagi. |
Theo hãng tin AFP, con số này gợi nhớ tới Đơn vị 731 – một đơn vị mật của Nhật Bản chuyên nghiên cứu về chiến tranh sinh học và hóa học và tiến hành các cuộc thí nghiệm diệt chủng trong thời kì chiến tranh Trung – Nhật 1937-1945 và Chiến tranh thế giới lần II. Vào thời kì đó, đơn vị này đóng tại thành phố Cáp Nhĩ Tân ở phía đông bắc Trung Quốc, chuyên giam giữ các tù nhân từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Liên Xô.
Các tờ báo ở Seoul cho rằng bức hình của Thủ tướng Abe được chụp có chủ ý nhằm lăng mạ các quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc, những nước từng chịu sự đô hộ của Nhật Bản. Trên trang nhất tờ Chosun Ilbo là dòng chữ: “Sự khiêu khích vô tận của Abe!” chú thích cho bức hình của Thủ tướng Nhật. “Abe khơi lại nỗi kinh hoàng về Đơn vị 731” là dòng tít trên tờ JoongAng Daily.
Bức hình được chụp vào ngày 12/5 tại căn cứ không quân ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản khi ông Abe công du tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất sóng thần năm 2011.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng số hiệu trên chiếc máy bay huấn luyện này chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Việc báo giới Hàn Quốc chú ý tới bức hình của Thủ tướng Nhật Bản có thể sẽ thổi bùng sự giận dữ của dư luận Hàn Quốc vừa qua đã “dậy sóng” vì chuyến thăm đền thờ chiến tranh của các nhà lập pháp Nhật Bản.
Ngôi đền Yasukuni ở trung tâm thủ đô Tokyo là nơi tưởng niệm 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng vì chiến tranh trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn thường coi ngôi đền này là biểu tượng của thời kỳ chiến tranh xâm lược của Nhật Bản.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se đã hoãn chuyến thăm Tokyo để phản đối các nhà lập pháp Nhật Bản còn Tổng thống nước này Park Geun-Hye thì cảnh báo rằng Nhật Bản đang chuyển dịch sang hướng bảo thủ và khoét sâu “những vết sẹo của quá khứ”.