Hàn Quốc: Đã tìm thấy thi thể cậu bé báo tin phà Sewol chìm
Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc đưa tin cho biết, cha mẹ cậu bé đã kiểm tra thi thể, quần áo của cậu và kết luận đấy là con trai của họ. Thủy thủ đoàn phà Sewol đã yêu cầu các em học sinh ở yên khi chiếc phà bị chìm.
Phà Sewol gặp tai nạn hôm 16/4 khi đang thực hiện chuyến đi thường lệ từ Incheon, gần Seoul, đến hòn đảo nghỉ mát phía nam Jeju.
Phà Sewol Hàn Quốc lúc đang chìm dần, ngày 16/4/2014. |
Công tác điều tra đang tập trung vào lỗi của con người hoặc một lỗi trục trặc kỹ thuật. Các phương tiện truyền thông trong nước nói rằng chiếc phà đã 3 lần bị quá tải, hàng hóa xếp lộn xộn và nước dằn tàu không đầy đủ.
Đội trưởng Lee Joon Seok, 69 tuổi, và các thành viên thủy thủ đoàn khác đã bỏ rơi chiếc phà khi nó bị chìm. Họ đã bị bắt giữ vì vô trách nhiệm đối với chiếc phà. Ông Lee cũng bị buộc tội “đã chuyển hướng đột ngột mà không giảm tốc độ” của chiếc phà.
Có 476 hành khách và thủy thủ đoàn trên phà Sewol, trong đó có 339 học sinh và giáo viên đang trên đường tham gia hoạt động ngoại khóa của trường trung học. Đến nay, chỉ có 174 người được cứu. Số còn lại được cho là đã chết đuối.
Vào ngày thứ Năm (24/4), chính quyền Hàn Quốc xác nhận đã chết. Nhiều người được tìm thấy ở boong sau của tàu vào hôm thứ Tư.
Một nhân viên cứu hỏa Hàn Quốc trả lời phỏng vấn của Reuters cho biết, cuộc gọi cứu nạn đầu tiên từ chiếc phà là của một cậu bé. Cuộc điện thoại đầy run rẩy của cậu được thực hiện chỉ 3 phút sau khi con tàu gặp nạn.
Cậu bé đã gọi tới số cứu hộ khẩn cấp 119. Sau hai phút, cuộc gọi đã được chuyển đến lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Sau khi cậu gọi điện, đã có hơn 20 cuộc gọi khác từ các học sinh trên tàu tới số khẩn cấp. “Cứu chúng cháu. Chúng cháu đang ở trên một con tàu và cháu nghĩ nó đang chìm”, Yonhap trích dẫn lời cậu bé cho biết.
Thợ lặn đã không ngừng tìm kiếm trong đêm tối bất chấp giá lạnh. Họ mò mẫm các thi thể bằng chính đôi tay của mình. “Chúng tôi được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt. Nhưng thật khó khăn khi phải đối mặt với việc tìm kiếm thi thể người chết trong bóng tối”, thợ lặn Hwang Dae Sik cho biết.
Hầu hết những người sống sót là nhờ chạy ra boong tàu, nhảy lên thuyền cứu hộ. Tuy nhiên, nhiều học sinh đã không rời khỏi cabin, một mực tuân thủ lời người lớn tuổi – một văn hóa ứng xử mẫu mực của truyền thống Hàn Quốc nói riêng và các nước phương Đông nói chung.