Hàn Quốc: Con gái Park Chung-hee ra tranh cử
Hàn Quốc: Con gái Park Chung-hee ra tranh cử
Nga – Trung từ chối họp với “Những người bạn của Syria”
"Kẻ phản bội" Triều Tiên trở thành ĐBQH Hàn Quốc
Bà Park Geun-hye (ngoài cùng bên trái) trong phiên khai mạc Quốc hội Hàn Quốc hôm 2/7 tại Seoul |
Ngày 10 tháng 7 tới, bà Park Geun-hye, con gái nhà độc tài Park Chung-hee sẽ khởi động chương trình vận động tranh cử tại Hàn Quốc. Bà Park đang có ưu thế hơn các đối thủ cạnh tranh trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 12 tới. Bà đang là người dẫn đầu trong cuộc đua này tại Đảng bảo thủ cầm quyền.
Đối với nhiều cử tri cao tuổi, tên của bà đã quá đủ cho việc đảm bảo tăng trưởng kinh tế nhanh chóng vì trước đây cha bà là người đã đưa Hàn Quốc từ một nước nghèo đói trở thành một đất nước phát triển trong một thời gian ngắn.
Nhưng để đảm bảo thắng lợi trong cuộc bầu cử sắp tới, bà còn phải gắn kết nhiều hơn nữa với những cử tri trẻ tuổi, những cử tri tại khu đô thị, những người đang lo lắng về việc làm và phúc lợi, và cả những người không thuộc thời của Park Chung-hee.
Hồi năm 2007, khi bà Park từng cố gắng và đã thất bại trong cuộc bầu cử, bà đã từng mô tả các chính sách của mình giống như “Chủ nghĩa Thatcher của Hàn Quốc”.
Tại một quảng trường công cộng ở Seoul, người phát ngôn Lee Sang-il cho biết, “Bà Park sẽ tiếp tục cân nhắc theo đuổi về những phát biểu của mình”.
Hiện giờ, bà Park muốn “giảm bớt sự lo lắng của người dân”, tạo thêm công ăn việc làm, cải cách phúc lợi, tìm cách để thay thế Tổng thống Lee Myung-bak vào đầu năm 2013 khi ông hết nhiệm kì.
Ông Cho Dung-dai, giáo sư tại Đại học Hanshin cho biết, “năm năm trước, bà Park Geun-hye đã tập trung vào việc cắt giảm thuế, giảm thiểu các quy định, nhưng giờ bà đã chuyển sang tập trung vào phúc lợi. Hiện tại sự phân hóa xã hội đã tăng lên, nên bà Park đã thay đổi lập trường của mình”.
Bà Park cũng đã đưa ra chính sách thay đổi quan điểm cứng rắn đối với Triều Tiên trong thời Tổng thống Lee Myung-bak. Nhưng theo giáo sư Moon Chung-in của trường đại học Yonsei, “Bất kể ai trở thành tổng thống, là bà Park Geun-hye hay là ai đó ở phe đối lập, thì họ sẽ có một vị trí cân bằng hơn (đối với Triều Tiên)”.
Bà Park được biết đến nhiều hơn từ khi còn ở tuổi tứ tuần. Thời gian đó, bà đã cố gắng “cứu” đất nước mình đang ở đáy của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998, và có thời gian bà làm việc như người lãnh đạo của phe bảo thủ, giành được danh hiệu “Nữ hoàng bầu cử” để sắp xếp cho sự trở lại của đảng phái.
Năm bà Park Geun-hye 11 tuổi, cha bà, tướng Park Chung-hee được bầu làm tổng thống. Bà đã rời khỏi phủ tổng thống khi cha bà bị bắn vào năm 1979. Bà Park năm nay đã ở tuổi 60, chưa hề kết hôn, vẫn đang sống độc thân trong một ngôi nhà hai tầng ở thủ đô Seoul.
Hòa Phong