Hai sinh viên đạp xe 600km cổ vũ SLNA
Hai sinh viên đạp xe 600km cổ vũ SLNA
Kế hoạch “điên rồ”
Nhắc đến xứ Nghệ, người ta không chỉ biết đến mảnh đất có truyền thống hiếu học, mà còn là nơi có những CĐV cuồng nhiệt với bóng đá bậc nhất Việt Nam. Chuyện các fan xứ Nghệ rồng rắn vượt hàng ngàn km đi cổ vũ đội nhà không quá lạ lẫm với NHM bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, đi xe đạp hàng trăm km chỉ để xem đội bóng mình hâm mộ thi đấu 90 phút thì xưa nay hiếm.
Vào rạng sáng nay (21/7), hai chàng sinh viên Đặng Văn Xuân và Hoàng Phi Hùng đang theo học tại Học viện Hàng Không VN, khoa điện tử viễn thông đã lên đường vượt 600km khứ hồi từ TP.HCM – Kiên Giang bằng xe đạp, nhằm “tiếp lửa” cho đội bóng quê hương. Ngay sau khi tiết lộ kế hoạch “có 1 không 2” của mình, hầu hết các fan SLNA đều tỏ ra ngưỡng mộ xen lẫn sự hoài nghi. Nhưng với người viết thì hoàn toàn không ngạc nhiên. Năm ngoái, đôi bạn trẻ này đã cùng Hội SLNA khu vực phía Nam vượt hàng ngàn km ra Đà Nẵng, Hà Nội về Nghệ An ... Ấn tượng hơn cả là chuyến đi 1200km khứ hồi từ TP.HCM – Gia Lai bằng xe máy cổ vũ SLNA tại phố Núi.
Xuân và Hùng trước giờ lên đường |
Có người so sánh Xuân và Hùng với Ngô Văn Thuận, chàng sĩ tử nghèo đã đạp xe hơn 300km từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học. Họ đều là những người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất gió Lào quanh năm thổi bỏng rát, cùng một phương tiện và quãng đường tương đương, nhưng mục đích và ý nghĩa chuyến đi của họ hoàn toàn khác nhau.
"Thuận vượt qua khó khăn để đến với giấc mơ giảng đường Đại Học, điều đó đáng khâm phục hơn chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đi đơn giản vì niềm đam mê và muốn truyền sự nhiệt huyết đến những fan SLNA trẻ sau này. Bên cạnh đó là tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò Hữu Thắng, nhằm giành được những kết quả tốt đẹp trong những chuyến thi đấu xa nhà. Qua chuyến đi này, chúng tôi cũng muốn khẳng định với NHM cả nước rằng, dù đội bóng SLNA có gặp khó khăn như thế nào thì NHM xứ Nghệ sẽ không bao giờ quay lưng lại với đội bóng cả”, Đặng Văn Xuân chia sẻ.
Nguyễn Phi Hùng bạn đồng hành của Xuân nói thêm: “Chuyến đi ngoài gửi gắm tình cảm đến SLNA, chúng tôi mong đội bóng thấy được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn hình ảnh và truyền thống nếu không muốn mất đi những CĐV nhiệt tình, máu lửa “.
Đón sinh nhật trên đường quốc lộ
Thật tình cờ khi thời điểm xuất phát chuyến đi cũng là thời khắc đón chào sinh nhật lần thứ 22 của Xuân. Không bánh kem cũng không có những buổi tiệc nhỏ bên bạn bè, thay vào đó Xuân đón sinh nhật của mình một cách rất dị, đó là đạp xe xuyên đêm trên đường quốc lộ. Tính đến 6h sáng nay, cả hai đã đi được hơn 120km, dự kiến có mặt ở Kiên Giang vào 23h khuya hôm nay. Tức mất 22 tiếng vừa nghỉ và di chuyển với điều kiện thời tiết tốt, đồng thời không xảy ra sự cố dọc đường.
Sở dĩ Xuân và Hùng khởi hành vào lúc rạng sáng như vậy, ngoài muốn kỷ niệm sinh nhật của Xuân thật đặc biệt thì mấu chốt vấn đề là tránh chi phí phát sinh. Trong Hội SLNA phía Nam, Xuân và Hùng là hai thành viên nhiệt tình, năng nổ nhưng cũng là hai thành viên có hoàn cảnh khó khăn nhất. Biết về chuyến đi đặc biệt trên, các thành viên SLNA FC có kêu gọi ủng hộ cho cả hai một ít nhưng cũng chẳng thấm vào đâu với kế hoạch dài ngày này.
Lộ trình đường đi |
Hùng trải lòng: "Nói thật đến giờ chúng tôi vẫn chưa rành đường đi, dự định vừa đạp xe vừa hỏi đường và xem trên bản đồ. Quãng đường khá dài, phương tiện thô sơ, cả hai lại không có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cũng lo lắng lắm. Lo nhất là gặp sự cố trên đường đi, kinh phí thì khá hạn hẹp nên chúng tôi quyết định xuất phát lúc rạng sáng với hi vọng khuya cùng ngày sẽ có mặt ở Kiên Giang để tránh chi phí ngủ khách sạn, nhà nghỉ. Ở Kiên Giang, chúng tôi đã liên hệ được với một anh bạn và sẽ ở nhờ nhà anh đến hôm sau xem SLNA xong thì đạp xe về lại TP HCM".
Được biết, theo kế hoạch ban đầu, Xuân và Hùng sẽ đi xe đạp 1200km/khứ hồi cổ vũ trận HAGL – SLNA tại sân Pleiku. Tuy nhiên, trận đấu đã được đá sớm hơn dự kiến khiến cả hai không thể thực hiện kế hoạch của mình, do trùng lịch học. Thế mới thấy, tinh thần và tình yêu bóng đá của những CĐV xứ Nghệ thật đáng quý biết bao khi mà V-League đang ngày càng giảm chất lẫn lượng.
Hàng trăm CĐV SLNA độ bộ xuống Kiên Giang
Vào 6h30 sáng chủ nhật, sẽ có một lượng lớn CĐV SLNA tập trung trước bến xe Miền Đông và di chuyển xuống Kiên Giang bằng ô tô và xe máy. Anh Nghĩa phụ trách cổ động Hội SLNA phía Nam cho biết:” Chúng tôi đã làm hơn 100 áo cổ động, trống kèn, cờ xí và băng rôn đã sẳn sàng. Ngoài những CĐV SLNA ở Sài Gòn, chúng tôi đã liên hệ với Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Kiên Giang và những người Nghệ đang học tập và sinh sống ở khu vực miền Tây. Dự kiến sẽ có khoảng 500 CĐV SLNA sẽ có mặt tại sân Kiên Giang vào chủ nhật tới”.
THANH TÙNG