Hai nhà báo phương Tây thiệt mạng, hàng loạt bị thương ở Syria
Hai nhà báo phương Tây thiệt mạng, hàng loạt bị thương ở Syria
Liên đoàn Ảrập: chẳng ai muốn "nhảy" vào Syria
Iraq thắt chặt an ninh ở biên giới với Syria
Đại hội đồng LHQ kêu gọi Tổng thống Assad từ chức
![]() |
Nhiếp ảnh gia Pháp Remi Ochlik (trái) và nữ nhà báo Mỹ Marie Colvin đã thiệt mạng ở Syria hôm qua – Nguồn: AP |
Theo thông tin của Mạng lưới nhân quyền Syria, ngoài nhà báo Mỹ Marie Colvin và phóng viên ảnh người Pháp, Remi Ochlik là hai người bị thiệt mạng, có ít nhất hai nhà báo khác bị thương trong vụ tấn công này.
Một nhiếp ảnh gia người Anh bị thương tên là Paul Conroy, người còn lại là nữ nhà báo Edith Bouvier của tờ báo Pháp Le Figaro. Nữ nhà báo Pháp được cho là đang trong tình trạng nguy kịch.
Một nhân chứng kể lại rằng pháo bắn vào quận Baba Amro của thành phố Homs nơi lực lượng đối lập chiếm giữ và được sử dụng như trung tâm truyền thông. Một quả rocket đã bắn trúng các nhà báo khi họ đang chạy trốn.
Hai nhà báo Colvin và Ochlik đều đã từng đoạt giải báo chí và từng tác nghiệp trong các cuộc chiến tranh ở Trung Đông, châu Á và những nơi khác. Nữ nhà báo Colvin, làm việc cho tờ Sunday Times có trụ sở ở Anh, đã mất một mắt sau khi bị một mảnh đạn găm vào trong lúc cô đang tác nghiệp tại Sri Lanka vào năm 2001. Cô vẫn thường phải đeo một miếng che mắt màu đen.
Một trong số những giải thưởng mà cô đạt được là giải Martha Gelhorn năm 2009 cho công việc cô đã làm trong nhiều năm.
Còn nhà báo Ochlik sinh năm 1983 ở Pháp và đã có mặt trong cuộc xung đột ở Haiti khi 20 tuổi. Gần đây nhất anh đã chụp ảnh về các cuộc cách mạng ở Tunisia, Ai Cập và Libya.
Giải thưởng đầu tiên mà anh giành được là giải Báo ảnh thế giới năm nay với bức ảnh về một chiến binh nổi dậy ở Libya. Anh còn có hãng tin riêng của mình, hãng IP3 Press.
Một đoạn băng về thành phố Homs cho thấy thi thể của các nhà báo nằm lẫn trong đống đổ nát.
Soazig Dollet, giám đốc của Tổ chức các phóng viên không biên giới chi nhánh Trung Đông, nói: “Chúng tôi không biết liệu tòa nhà đó có phải đã bị nhắm bắn có chủ ý không. Chúng tôi đề nghị giới chức Syria ngừng bắn phá thành phố Homs”.
Nhà hoạt động Abu Thaer cho hay 4 nhà báo đã bị thương. Họ hiện đang được điều trị trong một bệnh viện dã chiến nhưng họ không nhận được điều kiện chữa trị xứng đáng. và cần được di tản khẩn cấp.
“Hầu như chẳng có thiết bị y tế hay thuốc men gì để chữa trị cho mọi người cả”, ông cho biết qua Skype.
Cuộc xung đột Syria đặc biệt nguy hiểm đối với các nhà báo do lực lượng đối lập và nổi dậy chủ yếu hoạt động trong những vùng bị bao vây mà con đường dẫn đến những nơi đó là vô cùng nguy hiểm.
Ông Abu Thaer cho biết Rami al-Sayed, một nhà báo ảnh Syria, đã thiệt mạng hôm thứ Ba do không có gì để chữa trị cho anh.
Ủy ban bảo vệ các nhà báo và Tổ chức phóng viên không biên giới đã ghi nhận có ít nhất 4 nhà báo Syria khác đã bị thiệt mạng.
Syria đã cấm hầu hết các nhà báo nước ngoài đến nước này kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu vào tháng Ba năm ngoái. Vừa qua chính quyền Syria đã bắt đầu cấp thị thực ngắn hạn cho một số nhà báo nhưng họ chỉ được tác nghiệp dưới sự theo dõi của những người thuộc về chính quyền.
Tùng Lâm