Hai cầu thủ chết do tự sát
Hai cầu thủ chết do tự sát
Cầu thủ đầu tiên là Lee Kyung Hwan người Hàn Quốc, năm nay 24 tuổi. Anh đã tự hủy hoại mạng sống của mình khi nhảy từ tầng trên cùng ở một khu chung cư ở thành phố Incheon, phía tây Seoul, Hàn Quốc và chết trên đường chuyển đến bệnh viện
Lee Kyung Hwan từng chơi cho CLB Daejeon Citizen năm trước khi chuyển đến CLB khổng lồ của Hàn Quốc Samsung Bluewings từ năm 2011. Năm ngoái, cầu thủ này bị bắt cùng với với 56 người khác khi tham gia vào một đường dây dàn xếp đến 15 trận đấu tại Hàn Quốc trong năm 2011. Sau phiên toàn xét xử, Lee Kyung Hwan đã bị cấm thi đấu suốt đời cũng như phải thực hiện 300 giờ lao động công ích.
Đây là cái chết thứ tư liên quan đến vụ bê bối này. Trước đó, thủ môn Yoon Ki Won của đội Incheon United cũng tự tử vì bị cáo buộc liên quan đến sự kiện này. Tháng 10 năm ngoái, cựu HLV Lee Soo Cheol của đội Sangmu Phoenix đã tự tử sau khi nhận án treo 2 năm. Trước đó, cựu tiền vệ Jeong Jong Kwan của đội Seoul Uniyed cũng tự kết liễu mạng sống của chính mình tại 1 khách sạn ở Seoul sau khi không thể chịu đựng được sức ép từ nhiều phía.
![]() |
Roman Svamberg đã chọn 1 cách tồi để giải quyết bế tắc
Bên cạnh Lee Hyung Kwan thì cầu thủ Roman Svamberg của CLB Vlasim Graffin (đang thi đấu ở giải hạng 2 CH Séc) cũng vừa mới qua đời ở tuổi 25. BTC giải VĐQG CH Séc đã hoãn loạt trận cuối tuần vừa qua để tưởng nhớ anh. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Roman là do tự tử. Trừ trường hợp rủ ro như của Morosini thì việc hai cầu thủ này chọn cái chết khi vẫn còn cơ hội để làm lại thật sự là điều đáng tiếc.
Ngoài 3 cầu thủ ra đi trong tuần qua, thể thao thế giới còn chứng kết cái chết của VĐV bóng chuyền người Venezuela Veronica Gomez (27 tuổi) do trụy tim. Một cầu thủ trẻ khác năm nay mới 16 tuổi của đội trẻ Lazio là Mirko Fersini cũng qua đời sau một tai nạn giao thông.
Hoàng Tâm
