Hà Nội: "Bán hàng vỉa hè vẫn phải nộp tiền cho phường"

Dù đã bị tước quyền quản lý nhưng đến thời điểm này nhiều lòng đường, vỉa hè trên nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn do quận, phường kinh doanh trông giữ xe, thu tiền của người bán hàng vỉa hè.

Hà Nội: "Bán hàng vỉa hè vẫn phải nộp tiền cho phường"

Ngày 23/12/2011, UBND TP Hà Nội đã tước quyền quản lý vỉa hè và giao cho Sở GTVT Hà Nội quản lý. Qua đó, Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp nhận, quản lý đồng bộ cả lòng đường lẫn vỉa hè của 3 tuyến đường vành đai, 61 tuyến phố của 10 quận nội thành và huyện Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì.

Hà Nội: `Bán hàng vỉa hè vẫn phải nộp tiền cho phường`

Điểm trông giữ xe ô tô ngày và đêm của UBND quận Đống Đa trên phố Kim Liên mới. Ảnh LD

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Infonet, trên nhiều tuyến phố hiện nay, vỉa hè vẫn thuộc quyền quản lý giám sát của UBND cấp phường, quận.

Nhiều quán cóc, quán ăn trên vỉa hè vẫn đang phải “nộp lệ phí” hàng tháng cho phường, ít thì vài trăm, nhiều thì lên đến tiền triệu. Một chủ quán nước trên phố Vọng Đức (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, hàng tháng vẫn phải nộp phí thuê vỉa hè 200 nghìn đồng cho phường.

“Chẳng biết khi Sở GTVT Hà Nội quản lý vỉa hè thì có gì thay đổi không và thay đổi thế nào, nhưng bây giờ hàng tháng chúng tôi vẫn phải nộp phí cho phường” – chủ quán nước ở vỉa hè trên phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho hay.

Hà Nội: `Bán hàng vỉa hè vẫn phải nộp tiền cho phường`

Điểm đỗ ô tô ở khu vực dưới gầm cầu đường Giải Phóng đang tồn tại hai mức giá. Ảnh LD

Tương tự, dù đã bị tước quyền quản lý, nhưng tại nhiều tuyền phố hiện nay vẫn còn đang gắn biển trông giữ xe của UBND quận.

Dọc trên con phố Xã Đàn (Kim Liên mới), thuộc quận Đống Đa đang tồn tại khá nhiều điểm trông giữ ô tô trên vỉa hè, dưới lòng đường. Đặc biệt, chỉ một đoạn đường ngắn nằm ngay bên hầm Kim Liên vẫn có tới hai điểm trông giữ xe của UBND quận Đống Đa.

Hà Nội: `Bán hàng vỉa hè vẫn phải nộp tiền cho phường`

Bãi đỗ ô tô dài hàng cây số dưới lòng đường Xã Đàn. Ảnh LD

Một số nhân viên trông giữ xe cả ngày và đêm của hợp tác xã Thành Công dưới gầm cầu vượt đường Giải Phóng cho biết, khu vực gầm cầu này nằm trên địa bàn hai quận Thanh Xuân, Đống Đa nên điểm trông giữ xe ở đây đang phải áp dụng hai mức giá, chênh lệch nhau 300 nghìn đồng mỗi tháng.

“Hợp tác xã Thành công đã kinh doanh điểm trông giữ xe này từ khi cây cầu hình thành, nhưng khi giao quyền quản lý cho Sở thì có gì thay đổi không? Đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được văn bản chỉ đạo nào, ngoài văn bản điều chỉnh tăng mức phí gửi xe từ 1/1/2012 theo quy định của UBND thành phố” - nhân viên trông giữ ô tô cho biết.

Hà Nội: `Bán hàng vỉa hè vẫn phải nộp tiền cho phường`

Nhiều bãi gửi xe máy trên vỉa hè . Ảnh LD

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng: “Việc giải phóng lòng đường vỉa hè cho người đi bộ sẽ giúp hạn chế tối đa ùn tắc giao thông. Giải pháp này hiệu quả cao, lại không tốn kém, vì thế cơ quan chức năng cần phải thực hiện tốt chủ trương này”.

Nguyễn Dũng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !