Giây phút Trung úy cảnh sát cứu sống 4 người đuối nước tại biển Vũng Tàu

Đang tắm biển cùng gia đình ở Vũng Tàu, Trung úy Thái Ngô Hiếu nghe tiếng kêu cứu liền bơi nhanh về phía nhóm người đang ôm chùm lấy nhau, chới với trên biển.

Nạn nhân là nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ, đang níu lấy nhau giữa những đợt sóng vỗ mạnh. Họ đang bị cuốn dần ra biển vào khoảng 8h30, sáng 10/4 ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trao đổi với Dân trí, Trung úy Hiếu, 33 tuổi cho biết, thời điểm gặp nạn, khu vực tắm biển chỉ có nhóm nạn nhân và gia đình anh ở đó. Bờ đá nhân tạo - khu vực nơi các nạn nhân tắm biển dài khoảng 40m, cách bờ hơn 30m. Mặt trong của bờ đá không có sóng, ban đầu các nạn nhân tập trung ở đó, sau đó gặp sóng lớn bất thường nên họ níu lấy nhau, bị sóng cuốn ra xa. 

Bơi đến nơi, anh Hiếu trèo lên bờ đá, nhìn xuống thấy cả nhóm đang lịm dần. Sóng cuốn họ ra biển cách bờ đá đã hơn 10m. Trong đó, có cô gái đã ngất xỉu, được một nam thanh niên đang ôm chặt.

Giây phút Trung úy cảnh sát cứu sống 4 người đuối nước tại biển Vũng Tàu - 1

Trung úy Hiếu cấp cứu cho một nạn nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh Ngô Hiếu, nhảy xuống, bơi đến nơi và dùng tay đánh mạnh vào tay nam thanh niên, tách hai người ra. Anh kéo cô gái và đẩy thêm 2 nam thanh niên khác vào bờ cùng lúc. 

Lúc đó, Hiếu nghe tiếng bạn bè trên bờ vọng ra: "Hiếu ơi cẩn thận. Đừng cố sức".

Nhưng không kịp nghỉ, anh Hiếu quay trở ra lập tức. May mắn, vừa bơi đến nơi, người dân địa phương đã kịp có mặt, cứu thêm được 2 người gặp nạn nữa. Người cuối cùng sau đó được anh Hiếu kéo vào bờ an toàn. 

"Trước đó tôi đã tắm biển khá lâu, người thấm mệt nên mọi người sợ tôi không đủ sức cứu các nạn nhân, có khi lại ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao cứu được hết nhóm bạn trẻ. Tôi là một chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, lương tâm không cho phép tôi dừng lại", Trung úy Thái Ngô Hiếu kể. 

Khác với những người bạn, chị Vân Anh (33 tuổi, vợ anh Hiếu) không cản chồng mà cỗ vũ, tiếp sức tinh thần cho anh bơi ngược ra biển lần 2 cứu người. 

Sau khoảng 10 phút, Hiếu đã đưa được 4 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, có nạn nhân tím tái, có người nằm bất động, dấu hiệu ngưng thở, ngưng tim. Trung úy Hiếu lao ngay đến liên tục hô hấp nhân tạo, ép tim, ép ngực. Người nguy kịch nhất đã tỉnh lại sau khoảng 2 phút cấp cứu kịp thời, được đưa tới viện ngay sau đó. Sự việc được một người bạn trong nhóm của anh Hiếu ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm. 

Trung úy Hiếu cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh cứu người. Vốn đang công tác tại Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, anh cùng đồng đội đã thực hiện hàng trăm lần cứu người. Năm ngoái, anh được bầu chọn là cá nhân điển hình trong công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ. 

Sau khi cứu được nhóm bạn, Ngô Hiếu mới biết vẫn còn một người nữa đã bị sóng cuốn. Lập tức, anh phối hợp với đội cứu hộ địa phương truy tìm. Khoảng 30 phút sau, người dân thông báo tìm thấy xác nạn nhân trôi dạt cách điểm gặp nạn khoảng 500m.

"Tôi rất tiếc, niềm vui không trọn vẹn vì không cứu được hết mọi người", Trung úy Cảnh sát PCCC chia sẻ.

Giây phút Trung úy cảnh sát cứu sống 4 người đuối nước tại biển Vũng Tàu - 2

Trung úy Ngô Hiếu (bên trái ngoài cùng) đang cùng đồng đội tập luyện lặn ở hồ Trị An, Đồng Nai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, với Trung úy trẻ, lần cứu người này được xem là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh vì cứu sống cùng lúc được nhiều người, việc làm được cộng động mạng lan tỏa.

Đến tối 10/4, anh Hiếu vẫn cùng gia đình ở lại xã Phước Tỉnh cùng gia đình, sẽ trở về nhà ở Trảng Bom vào sáng nay. 

Tối 9/4, nhóm bạn trẻ gồm 10 người ở TPHCM đến một khu du lịch ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu), thuê phòng chơi lễ.

Khoảng 8h ngày 10/4, nhóm này ra bờ biển phía sau khu du lịch tắm nhưng bảo vệ không cho vì thời điểm này sóng to, không có nhân viên cứu hộ. Sau đó, nhóm bạn trẻ đến một bãi tắm cách khu du lịch hơn 100m cùng tắm biển thì xảy ra tai nạn.

5 người trong nhóm (3 nữ, 2 nam) bị sóng cuốn ra bờ, đuối nước. Những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng cứu nạn, đưa được 4 người vào bờ trong tình trạng kiệt sức, 1 nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét.

Vụ việc sau đó được người dân quay clip, đưa lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận, chia sẻ về hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu. Ngoài ra, một số người cũng chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo dantri.com.vn

Quán karaoke, nhà hàng vẫn gặp khó về phòng cháy chữa cháy

Việc các cơ sở được bãi bỏ một số giấy xác nhận trong PCCC vẫn chưa gỡ khó cho doanh nghiệp, khi các quy định về vấn đề này còn quá khắt khe.

Nước dừa miễn phí ngày nắng nóng: Chủ quán không sợ bị nói 'làm màu'

Mọi người có thể bỏ ra vài triệu đi ăn nhậu, hát karaoke. Vậy tại sao không dám bỏ số tiền đó giúp người đi đường ngày nắng nóng - anh Trần Xuân Vũ, chủ quán cà phê tâm sự.

Ký ức ngày hòa bình của hai nữ biệt động nổi tiếng

"Lúc bấy giờ, cảm giác trong người tôi nhẹ nhàng như đi trên mây" - cựu chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đến giờ vẫn nhớ như in về thời khắc thiêng liêng của lịch sử dân tộc, ngày mà đất nước thống nhất, liền một cõi.

Những 'bí kíp' tránh bị ép giá dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trước khi đi taxi hay sử dụng đồ ăn uống nên hỏi rõ giá, đặt phòng ở khách sạn, nhà nghỉ uy tín... là những lưu ý để khách du lịch không bị ép giá trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Kho tàng kỉ vật chiến tranh vô giá của người đàn ông Quảng Trị

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất lửa Quảng Trị, ông Duyệt thấu hiểu những mất mát, khổ đau do chiến tranh gây nên. Hơn 20 năm qua, ông đã miệt mài sưu tầm hơn 1.000 kỉ vật thời chiến và trưng bày tại nhà của mình.

Người đàn ông dồn cỗ tặng mẹ con chị bán vé số khiến dân mạng ấm lòng

Người xưa thường nói "của cho không bằng cách cho", cách người đàn ông trong clip đưa túi đồ ăn cho 2 mẹ con chị bán vé số khiến dân mạng thấy ấm lòng.

Thăm ngôi nhà hình hộp diêm hơn 130 tuổi giữa phố cổ Hà Nội

Ngôi nhà cổ được ví như hộp diêm tại phố hàng Cân (Hà Nội) là một trong những kiến trúc độc đáo được giữ gìn đến ngày nay.

Quán cơm 2 nghìn đồng cho bệnh nhân ung thư của cặp vợ chồng Hà Nội

Nhiều lần trong lúc ngồi trò chuyện sau bữa ăn, các cô nói: “Hai nghìn có đáng gì đâu so với bữa cơm này. Các cháu là muốn cho các cô đỡ ngại thôi đúng không?”

Những chiếc bánh đặc biệt của anh thợ từng lang thang đánh giày

Những chiếc bánh đó có thể là dành cho những đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tổ chức sinh nhật, cũng có thể là để chào đón một nạn nhân mới trở về sau những ngày tháng bị bán sang xứ người.

Học nghề từ một cuốn sách, người đàn ông thành 'vua đồ cũ', có tài sản khủng

Vì mưu sinh, ông Nguyễn Công Nhân bắt tay vào nghề sửa chữa đồ điện tử điện lạnh và rồi gắn bó suốt 26 năm, trở thành người thợ với biệt danh “vua đồ cũ”.

Đang cập nhật dữ liệu !