Tin thầy bói, chồng muốn xét nghiệm ADN con trai vừa lọt lòng

Những câu chuyện xảy ra với người phụ nữ sau sinh cũng đủ cả bi hài. Có người dù chưa dứt cơn đau sau sinh đã phải đối mặt với những “nhát dao” đến từ chính người chồng đầu gối tay ấp.

Trường hợp của chị Đỗ Thị Thu H. (sinh năm 1986, quê Thái Bình, đang sống tại Hà Nội) khiến nhiều người thương cảm. Chị H. đã sinh được 2 cô con gái. Vì muốn thực hiện ý nguyện của chồng và gia đình chồng, chị H. không quản ngại kinh tế, cố công tìm hiểu để sinh được một cậu con trai.

Chị H. kể chồng chị là độc đinh, vốn lại có tiếng đào hoa nên chị rất lo anh vì sức ép sinh cháu đích tôn mà có con riêng bên ngoài. 3 năm trước, chị xin nghỉ ở nhà khi đang có một công việc ổn định, thu nhập khá. Chị lấy lý do nghỉ ở nhà để chăm sóc con cái vì chồng bận bịu nhưng thực chất là chị muốn nghỉ ngơi, giảm áp lực công việc để dành thời gian sinh con trai.

Sau khi chuẩn bị được gần 300 triệu đồng, chị tham khảo các cách sinh con trai theo kiểu “đông tây y kết hợp” và nghe tư vấn của nhiều người sinh con thứ 3 trên mạng xã hội. May mắn là chị H. đã được như ý muốn. Biết “tập 3” là thai nhi bé trai, hai vợ chồng chị H. vui hơn bắt được vàng.

Tuy nhiên, mẹ chồng chị đi xem bói thì người thầy bói phán con trai bà chỉ có con một bề. Bà liền về nói chuyện với con trai. Từ đó, chồng chị H. sinh nghi ngờ, ám ảnh chuyện có thể chị H. đã âm thầm phản bội, lấy cớ “canh trứng” để đi tìm người đàn ông khác.

{keywords}
Ảnh minh họa

Ngày chị sinh nở, đứa bé đỏ hỏn vừa lọt lòng lại không giống cha và các chị của nó nên mối hiềm nghi càng tăng lên. Thái độ lạnh nhạt của bà nội ra thăm cháu khiến chị H. vô cùng sốc.

Loáng thoáng nghe được bà nội nói chuyện muốn làm xét nghiệm ADN cho chắc nên chị luôn cố gắng trông chừng và ôm con nhiều nhất có thể. Sinh mổ lần ba, cơn đau đến thấu xương nhưng cứ thầy chồng, mẹ chồng lại gần con là chị sợ họ nhổ tóc bé đi xét nghiệm.

Rời viện về nhà, chị H. thực sự sợ hãi khi thấy ai gần con. Suốt ngày chị ngồi ôm con và đêm đến lại khóc. Mất ngủ, phát sốt vì tắc sữa, mệt mỏi, đau đớn sau sinh khiến chị rơi vào trầm cảm.

Chỉ 1 tháng ở cữ, bà mẹ từ 63kg trước khi sinh giờ còn 51kg. Mẹ chị H. nhìn con gầy guộc, lại nghĩ tới chứng bệnh hậu sản nên đi tìm đủ thứ thuốc bổ cho con.

Tâm bệnh của chị H. cuối cùng dẫn lối chị tới khám và xin tư vấn từ bác sĩ. Để giải quyết nút thắt trong lòng, chị H. trở về đã nói chuyện thẳng thắn với chồng rằng nếu anh đi xét nghiệm AND, dù kết quả như thế nào chị vẫn sẽ ôm con bỏ đi. Chị không thể sống với người chồng đặt lòng tin vào thấy bói và luôn nghi ngờ vợ con mình.

Sau này, đứa trẻ càng lớn càng có nét giống bố, giống mẹ nên chuyện đòi xét nghiệm ADN cũng dần quên đi. Tuy nhiên, với chị H., ký ức sau sinh trở thành vết thương lòng theo chị tới suốt cuộc đời.

TS. BS Nguyễn Hữu Trung – chuyên gia sản khoa của BV Đại học Y Dược TP.HCM chia sẻ anh cũng từng gặp nhiều câu chuyện người cha nghi ngờ con mình nên khi vợ vừa sinh xong đã đòi làm xét nghiệm ADN.

Cách đây không lâu, có bà mẹ vừa sinh một bé gái kháu khỉnh nhưng vì không thấy nét giống cha mình nên người cha nhờ bác sĩ lấy tóc của bé sơ sinh đi xét nghiệm ADN. Khi bác sĩ từ chối giúp lấy tóc thì người cha tỏ ra rất hằn học, khó chịu.

Một tháng sau BS Trung gặp lại người đàn ông đó. Khi hỏi về chuyện xét nghiệm thì anh ta cười nói rằng mình đã hồ đồ, lại bảo: “Em không thử nữa bác sĩ ạ, cho dù nó là con của ai, em cũng nuôi...".

BS Trung cho biết các bà mẹ sau sinh thường rất nhạy cảm với bất kỳ sự vô tình, không thấu hiểu nào của chồng hoặc người thân. Nếu rơi vào những hoàn cảnh trên họ có thể sẽ rất sốc và rơi vào trầm cảm sau sinh. Đây là bệnh lý có thể dẫn tới những hậu quả cực kỳ nguy hiểm.

'Chết tâm' sau sinh vì chồng đòi ly hôn, không cho con mang họ

'Chết tâm' sau sinh vì chồng đòi ly hôn, không cho con mang họ

Mấy ngày nay đọc câu chuyện về người chồng đòi ly hôn vợ vừa sinh ngay trong viện sản vì cho rằng đứa trẻ không phải con mình, tôi thực sự ám ảnh bởi chính mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh gần như vậy.

Phương Thúy

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !