Bị mẹ đánh, con vẫn ngây thơ chìa tay ra đòi mẹ ôm

Một cái ôm của người mẹ thực sự rất quan trọng. Vì mẹ là người thân thiết nhất với con, nên khi con làm sai, người con muốn được vỗ về, an ủi nhất chính là mẹ.

Khi bạn còn nhỏ, bạn đã từng đưa tay ra để được "mẹ ôm" không? Chắc chắn, ai cũng sẽ chung một câu trả lời: Có!

Và rồi, khi trở thành cha mẹ, bạn nên đứng ở góc độ của chính con mình để hiểu vì sao trẻ luôn muốn được ôm. Trong cuộc sống hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng đủ bình tĩnh để kiềm chế. Phải thừa nhận rằng sẽ có lúc dù yêu thương con đến mấy chúng ta cũng sẽ nổi giận và thậm chí là không kiểm soát được bản thân mà đánh con. Nhưng nếu bạn có trót làm thế, hãy sửa sai bằng một cái ôm.

Nhiều người sẽ nghĩ, một cái ôm có tác dụng thần thánh đến vậy ư? Nó có thực sự giải quyết được vấn đề hay không? Sự thật là nó rất hữu hiệu. Một cái ôm của người mẹ thực sự rất quan trọng. Vì mẹ là người thân thiết nhất với con nên khi con làm sai, người con muốn được vỗ về, an ủi nhất chính là mẹ.

Vì mẹ là người thân thiết nhất với con nên khi con làm sai, người con muốn được vỗ về, an ủi nhất chính là mẹ. (Ảnh minh họa)

Xiaolu là một cô gái nghịch ngợm nghịch ngợm, thường xuyên gây rắc rối ở trường. Một ngày nọ, mẹ của Wu Xiaolu được giáo viên mời đến văn phòng uống trà. Việc này chắc chắn lại giống như mọi khi, cô giáo sẽ thông báo về việc Xiaolu lại gây rối, phá hoại tài sản công. Hôm nay, sau khi nghe thông báo từ cô giáo, mẹ của Xiaolu không đến trường như mọi khi mà ở nhà chờ sẵn con đi học về.

Khi Xiaolu trở về nhà, mẹ cô bé đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để đánh con, bà để Xiaolu tự quỳ xuống và lấy dụng cụ ra đánh con. Sau khi nhìn thấy con trai đau đớn người mẹ mới dừng tay lại. Nhưng đúng vào lúc này, đứa trẻ lại ôm lấy mẹ khóc: "Mẹ, con sai rồi, tha lỗi cho con!"

Nhìn thấy Xiaolu ôm mình như thế này, lòng mẹ tan chảy, cơn tức giận tan biến, tuy nhiên bà cũng hơi khó hiểu, tại sao sau khi đánh con mà đứa trẻ vẫn muốn ôm mình? Nhìn thấy đứa trẻ thế này, thật giống như một thiên thần nhỏ nghịch ngợm, vừa đau đầu vừa xót xa.

Vì sao sau khi đánh con, mẹ vẫn phải ôm con, có 3 vấn đề tâm lý mà mẹ cần hiểu:

Trẻ cảm thấy không an toàn

Bản thân trẻ em luôn cảm thấy không an toàn vì chúng còn nhỏ, người duy nhất có thể mang lại cảm giác an toàn cho chúng chính là cha mẹ. Khi một đứa trẻ làm sai, dù bị mẹ đánh thì người đầu tiên nó muốn ôm vào lòng là mẹ. Vì tận đáy lòng đứa trẻ luôn mặc định mẹ là người mang lại cảm giác an toàn cho mình nên dù có chuyện gì xảy ra thì trẻ vẫn mong muốn có được sự chăm sóc của mẹ. Vì vậy, khi trẻ muốn ôm bạn, bạn không được từ chối.

Khi một đứa trẻ làm sai, dù bị mẹ đánh thì người đầu tiên nó muốn ôm vào lòng là mẹ (Ảnh minh họa)

Xác nhận rằng mẹ không bỏ rơi mình

Trẻ khi thấy mẹ giận, đánh mắng mình sẽ nảy sinh tâm lý sợ hãi, lo lắng “Mẹ có muốn con không?”, “Mẹ có vì chuyện này mà bỏ rơi mình không? Sự lo lắng của trẻ vượt qua sự tức giận vì bị đánh, vượt qua cảm giác bị. Bởi thế sau khi bị mẹ đánh, trẻ vẫn nhanh chóng đưa tay ra ôm, điều này thực chất là để khẳng định rằng mẹ sẽ không ghét hay bỏ rơi mình.

“Con cảm thấy sợ hãi, con mong mẹ bớt giận và yêu con”

Khi một đứa trẻ bị trừng phạt và khóc, điều đầu tiên trẻ muốn nhìn thấy là người thân thiết nhất. Khi bị đánh, nỗi sợ hãi luôn tràn ngập ở trẻ, và mẹ tức giận cũng sẽ khiến trẻ cảm thấy sợ hãi, vì vậy theo bản năng, trẻ sẽ dùng “cái ôm của mẹ” để xoa dịu nỗi sợ hãi, mong mẹ hết giận và nhanh chóng trở nên dịu dàng.

Sau khi bị mẹ đánh, trẻ vẫn nhanh chóng đưa tay ra ôm, điều này thực chất là để khẳng định rằng mẹ sẽ không ghét hay bỏ rơi mình. (Ảnh minh họa)

Chúng ta không nên sử dụng bạo lực để giải quyết các vấn đề. Nếu có thể, hy vọng rằng mỗi ông bố, bà mẹ có thể nói chuyện với trẻ em bằng giọng điệu hòa bình và suy nghĩ về các vấn đề từ góc độ của trẻ. Nếu thật sự không nhịn được mà đánh con thì sau khi kết thúc bạn phải ôm con vào lòng để xoa dịu, chỉ có điều đó mới giảm được tác hại cho trẻ. Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều lời giảng giải, nói lý khác. Vì vậy, khi trẻ muốn yêu cầu một cái ôm thì cha mẹ nên ôm càng nhiều càng tốt.

Theo phunuvietnam.vn

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !