Bày kế cao thượng để ly hôn vợ, tôi chưa kịp đám cưới với người tình quyến rũ đã gặp "quả báo"

Sau 10 năm hôn nhân nhiều sóng gió tôi quyết định ly hôn vợ để đến với người tình.

Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi làm ăn bên ngoài, dù kinh tế khá nhưng không dành được nhiều thời gian cho gia đình, đó cũng là điều mà bao năm nay vợ tôi lấy để đay nghiến tôi mỗi khi cô ấy không vui.

Chúng tôi sinh được hai đứa con xinh xắn. Vợ tôi là một người phụ nữ có nhiều tham vọng nên ở tuổi 32 cô ấy đã lên chức trưởng phòng kinh doanh. Vừa kiếm tiền vừa chăm lo cho con cái nên vợ khinh tôi ra mặt.

Cô ấy nói tôi kiếm được ba cái đồng mà bày đặt đi công tác sớm tối, suốt mấy năm nay chúng tôi không có tiếng nói chung, kinh tế thì tiền ai người nấy tiêu.

Thế rồi trong chuyến công tác Vũng Tàu tôi quen My, một cô gái trong trẻo, đáng yêu vô cùng. Ở bên My tôi được cô ấy tôn trọng, được cô ấy yêu thương và chiều chuộng. Tất nhiên tôi nhanh chóng quên đi người vợ hay càu nhàu, khó tính ở nhà.

Tôi nhanh chóng vướng vào lưới tình của My và luôn nghĩ rằng cô ấy mới là chân ái của cuộc đời mình. Về đến Hà Nội tôi và My vẫn thường xuyên qua lại với nhau, thậm chí chúng tôi còn công khai đi cùng nhau trong trung tâm thương mại.

Thực ra, lúc đầu tôi chỉ định chơi bời cặp kè cho vui, cho khuây khỏa sau những áp lực ở công ty, áp lực ở gia đình nhưng cuối cùng lại rơi vào mối quan hệ với cô ấy không tài nào dứt ra được.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tôi khao khát được quang minh chính đại sánh vai cùng người tình, khao khát được tháo chiếc vòng kim cô trên đầu về một cuộc hôn nhân chỉ toàn trách nhiệm với người vợ hiện tại.

Vậy là tôi ngày đêm mất ăn, mất ngủ để ủ mưu làm sao ly hôn được vợ, bởi nếu tôi nói vì người thứ ba mà đòi ly hôn thì chắc chắn người đời đàm tiếu, hơn nữa cô vợ hiếu thắng cũng không dễ dàng gì tha cho tôi.

Vậy là tôi nhờ người làm giả một tờ giấy xét nghiệm rằng tôi bị ung thư tụy giai đoạn cuối. Tôi đưa tờ giấy cho vợ và đề nghị ly hôn vì không muốn là gánh nặng cho mẹ con cô ấy.

Tôi biết vợ cũng không còn yêu thương gì tôi cả nên cô ấy nhanh chóng đồng ý ly hôn. Cô ấy giữ 2/3 tài sản vì là người nhận nuôi con.

Ngày rời sân tòa án, tôi hít một hơi dài và tự thấy mình phục mình quá khi nghĩ ra được lý do quá cao thượng để nhanh chóng tìm được tự do. Vậy là từ nay tôi gặp My sẽ chẳng còn phải nhìn trước, ngó sau. Tôi sung sướng gọi cho người tình đi ăn mừng.

Tôi nhanh chóng công khai người tình trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Lũ bạn tôi lần nào gặp cũng hỏi tại sao tôi lại tán được cô gái xinh đẹp, quyến rũ như My.

Hơn một năm sau ngày ly hôn vợ, tôi chuẩn bị làm đám cưới với My. Thế nhưng thời gian này tôi thấy mệt mỏi, "chuyện ấy" lúc được lúc không nên tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Đến khi nhìn rõ kết luận trong hồ sơ bệnh án mà tôi run rẩy tái mét, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi bị u tuyến tiền liệt chưa xác định lành tính hay ác tính.

Nghe bác sĩ giới thiệu sang khoa chuyên môn làm xét nghiệm sinh thiết mà tôi rơi nước mắt vì lo sợ, tôi mới chỉ 40 tuổi mà đã mắc chứng bệnh này. Có lẽ nào lời nói dối ngày xưa của tôi với vợ cũ giờ đã linh nghiệm? Đó là quả báo của tôi ư?

Bạn đọc Minh Quang

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Bạn gái kém 14 tuổi của anh trai khiến tôi và mẹ ngán ngẩm

Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !