Gia đình doanh nhân bị vợ Bạc Hy Lai giết đòi bồi thường 8 triệu USD
Hôm 11/8, bà Ann Heywood đã đưa ra một tuyên bố trên tờ Wall Street Journal yêu cầu các nhà lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc chấm dứt "cơn ác mộng" đang hành hạ gia đình mình và hãy đưa ra ánh sáng những âm ưu có hệ thống nhằm che dấu tội ác đã giết con trai bà. Bà cũng bày tỏ nỗi đau và sự kinh hoàng về sự việc đau lòng này.
Doanh nhân người Anh Neil Heywood đã bị đầu độc chết tại một khách sạn ở Trung Quốc hồi tháng 11/2011. |
Neil Heywood, 41 tuổi, bị phát hiện chết trong một khách sạn ở tây nam Trung Quốc từ tháng 11/2011. Đến tháng 8/2012, bà Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai, một nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bị buộc tội giết chết doanh nhân này và bị kết án tử hình treo.
Những chi tiết về vụ đầu độc chết người bị rò rỉ ra ngoài, lật đổ ông Bạc Hy Lai và gây ra cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua ở Trung Quốc.
Trước đây, bà Ann Heywood luôn từ chối trả lời những vấn đề xung quanh vụ việc trên, nhưng lần này bà đã lên tiếng. Bà nói: "Hoàn cảnh hiện tại buộc tôi phải phá vỡ sự im lặng”.
Bà Heywood còn cho biết, 2 người con của Neil Heywood, 8 và 12 tuổi, luôn trong tình trạng bất an kể từ sau khi cha chúng bị giết và cho biết chúng không có khoản dự phòng tài chính nào cho tương lai.
Bà yêu cầu: "Tôi hy vọng và tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo của Trung Quốc sẽ thể hiện sự quyết đoán và lòng từ bi nhằm giảm thiểu những hậu quả của một tội ác khủng khiếp và để chấm dứt cơn ác mộng đang tiếp diễn với gia đình tôi”.
Hãng tin Daily Telegraph đưa tin, ông Li Xiaolin, một luật sư thân cận với gia đình Cốc Khai Lai cho hay, cuộc đàm phán giữa đại diện pháp lý của gia đình doanh nhân Neil Heywood và gia đình bà Cốc đã bị thất bại khi bên phía bà Cốc từ chối yêu cầu này.
Ông Li khẳng định luật sư của gia đình Heywood đã gặp đại diện pháp lý của bà Cốc và yêu cầu bồi thường lên đến 50 triệu Nhân dân tệ (tương đương 8 triệu USD) nhưng đã bị từ chối.
Sau đó, gia đình Heywood đã hạ mức bồi thướng xuống chỉ còn 20 triệu Nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu USD) nhưng phía bà Cốc vẫn tỏ ra ngần ngại.
Ông Li nói: "Luật sư của bà Cốc nói với họ: 'Bà Cốc Khai Lai không có tiền. Bà ấy chỉ có thể bồi thường khoảng vài nghìn Nhân dân tệ vì bà ấy đang ở trong tù”.
Gia đình Heywood tỏ ra nghi ngờ về việc bà Cốc không có đủ khoản tiền này để bồi thường cho họ.