Gặp lại những đứa trẻ trong vụ thảm sát bố mẹ, bắt cóc con

Dù 5 năm đã trôi qua, đến bây giờ người dân xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, Hà Giang vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ án cả gia đình anh Vàng Mí Xay (26 tuổi, ngụ xóm Nà Coóng) bị các đối tượng lạ mặt sát hại man rợ và cướp đi 3 đứa con mới mấy tuổi đầu của vợ chồng anh.
Gặp lại những đứa trẻ trong vụ thảm sát bố mẹ, bắt cóc con - ảnh 1
Ngôi nhà nơi từng xảy ra vụ thảm sát, cướp trẻ nhỏ bán qua biên giới gây rúng động dư luận tỉnh Hà Giang

Vụ thảm sát kinh hoàng

Dù vụ việc xảy ra cách đây đã 6 năm, nhưng ông Mùng Sào Kháng, Trưởng thôn Nà Coóng vẫn chưa hết xúc động khi nhớ lại: “Hôm ấy, vào khoảng 1 giờ sáng, nhóm đối tượng lạ mặt gồm khoảng 4 - 5 tên lẻn vào, bao vây quanh ngôi nhà của anh Vàng Mí Xay. Với dao kiếm, gậy gộc trên tay, chúng đạp cửa xông thẳng vào nhà, chém chết chị Sùng Thị Chúa (28 tuổi, vợ anh Xay). Bà Thào Thị Say (mẹ anh Xay) giật mình tỉnh dậy, lập tức bị các đối tượng dùng gậy đập liên tiếp vào đầu đến bất tỉnh.

Sau khi sát hại những người lớn trong gia đình, nhóm đối tượng tiến vào gian buồng, khống chế và bắt anh Vàng Mí Xay và 3 cậu con trai của anh gồm: Vàng Mí Lềnh (3 tuổi), Vàng Mí Tính (1 tuổi) và cháu Vàng Mí Ly (8 tháng tuổi). Duy có cháu Vàng Mí Sáu, con trai cả của anh Xay (6 tuổi) không bị nhóm đối tượng mang theo.

Sau khi đưa anh Xay và 3 cháu Lình, Tính và Ly ra đến khu vực khe suối gần nhà, chúng dùng phớ chém vào cổ anh Xay, khiến nạn nhân chết  tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng lạ mặt  nhanh chóng mang theo ba cháu bé men theo đường mòn vượt qua khu vực biên giới.

Gặp lại những đứa trẻ trong vụ thảm sát bố mẹ, bắt cóc con - ảnh 2
Ông Trần Quang Bắc, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang 

Một kết cục có hậu 

Gần 1 năm sau, với sự nỗ lực hợp tác giữa chính quyền và các cơ quan thực thi pháp luật hai nước Việt Nam – Trung Quốc, những kẻ thủ ác (người Trung Quốc) đã phải trả giá trước pháp luật. Đồng thời, cháu Vàng Mí Ly và cháu Vàng Mí Lềnh được giải cứu, trao trả về nước sau quãng thời gian lưu lạc nơi đất khách quê người. Đáp ứng theo nguyện vọng của những người thân trong gia đình, hai cháu Vàng Mí Lềnh và Vàng Mí Ly được các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hà Giang bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quang Bắc, Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang cho biết: Thời điểm Trung tâm tiếp nhận hai cháu Vàng Mí Lềnh và Vàng Mí Ly, cả hai cháu vẫn còn khá nhỏ (Lềnh 6 tuổi, Ly vừa tròn 2 tuổi), cả hai cháu đều chỉ biết nói tiếng Trung Quốc, và tỏ ra rất sợ hãi, khóc thét liên hồi. Mọi người phải dỗ dành, chăm sóc rất nhiều. Theo thời gian hai cháu cũng dần hòa nhịp với cuộc sống ở Trung tâm.

Vượt qua quãng đường gần chục km lầy lội, chúng tôi có mặt tại nơi cách đây 6 năm về trước đã xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng nói trên. Hiện tại ngôi nhà vách đất của gia đình anh Vàng Mí Xay vẫn đóng cửa kín mít, không có người ở. Căn nhà bên cạnh được ông Vàng Khua Pao, chú ruột của nạn nhân chuyển về sinh sống để trông coi. Hiện tại ông Pao cùng vợ con đang nuôi dưỡng cháu Vàng Mí Sáu, con trai cả của anh Xay, năm xưa đã bị các đối tượng lạ mặt bỏ lại hiện trường.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Vàng Khua Pao cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, tôi nhận được hung tin từ chính quyền xã Bạch Đích. Khi tới nơi thấy cảnh vật hoang tàn, Xay và vợ nó đã chết. Duy có cháu Vàng Mí Sáu còn sống đang ngồi co ro trong góc tối khóc thét, bà Thào Thị Say (70 tuổi), mẹ của anh Xay bị đánh bất tỉnh nhưng không chết, được mọi người đưa đi cấp cứu. Sau khi công an khám nghiệm xong, đã bàn giao lại thi thể cho gia đình mai táng.

Do gia đình khó khăn, nên chỉ đủ điều kiện nuôi dạy cháu Vàng Mí Sáu. Còn hai cháu Vàng Mí Lềnh và Vàng Mí Ly sau khi được cơ quan chức năng giải cứu về nước, gia đình làm đơn xin gửi vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh nhờ nuôi dưỡng.

Gặp lại những đứa trẻ trong vụ thảm sát bố mẹ, bắt cóc con - ảnh 3
Hai anh em Vàng Mí Lềnh và Vàng Mí Ly hiện tại đều chăm ngoan, học giỏi.

Ông Vũ Văn Huệ, Trưởng phòng kế hoạch và quản lý đối tượng, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hà Giang cho biết: Hiện tại cuộc sống của hai cháu khá ổn định, việc học tập cũng như nuôi dưỡng hai cháu được mọi người rất quan tâm, tạo điều kiện. Cháu Vàng Mí Lềnh, năm nay đang theo học Trường tiểu học Nguyễn Huệ, 3 năm qua đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đặc biệt trong năm vừa qua, Vàng Mí Lềnh còn đạt giải 3 kỳ thi giải toán trên mạng toàn TP  Hà Giang.

Trong lúc nói chuyện với chúng tôi, ánh mắt, cử chỉ của các cháu vẫn ngây thơ, hồn nhiên. Bởi tại thời điểm xảy ra vụ việc, các cháu còn quá nhỏ để biết, để nhớ. Và cũng vì vậy, hi vọng rằng, trong hành trang, trong bước đường vào đời của các cháu sẽ không còn chút tàn dư của quá khứ kinh hoàng năm xưa.

Nguồn: congan.com.vn

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !