Gà nhà lại đá nhau, Man City có nguy cơ sụp đổ dây chuyền
Gà nhà lại đá nhau, Man City có nguy cơ sụp đổ dây chuyền
Nguồn tin của báo chí Anh cho biết Balotelli và Yaya Toure đã suýt choảng nhau trong phòng thay đồ của Man City trong giờ nghỉ giải lao giữa 2 hiệp trận gặp Sunderland. Khi đó Man City đang bị dẫn 1-2, bực tức sẵn trong người cộng với việc ngứa mắt trước những hành vi của Balotelli, Yaya Toure đã lên tiếng chỉ trích đàn em (trong hiệp một, Balotelli chơi vật vờ, liên tục dùng tiểu xảo và xử lý bóng rườm rà).
Có tật khoái gây sự, Balotelli lập tức sấn lại định nói chuyện bằng tay chân. Rất may lúc đó Kolo Toure đã can ngăn kịp thời nếu không sẽ có chuyện lớn. Hiệp 2 của trận đấu, Balotelli tiếp tục có một hành động khiến BLĐ Man City tức điên ruột khi giành quyền đá phạt với Kolarov, chuyên gia đá phạt trực tiếp của Man City. Nigel de Jong và Vincent Kompany phải can ngăn hết sức mới lôi được Balotelli ra.
Các ngôi sao Man City giờ không còn nhìn về 1 hướng
Đây không phải là lần đầu tiên Balotelli gây sự với đồng đội. Anh đã từng choảng nhau với Jerome Boateng, Vincent Kompany và Micah Richard trên sân tập. Tuy nhiên, cách giải quyết theo kiểu “dĩ hòa vi quý” của HLV Mancini đã khiến “ngựa chứng” này càng lúc càng ngỗ ngược hơn. Trước những hành động gây mất đoàn kết, ảnh hưởng đến sức mạnh của Man City, BLĐ đội bóng đã lên phương án bán Balotelli ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Bản thân Mancini dù đã nhiều lần bảo vệ và dung dưỡng Balotelli nhưng sự kiên nhẫn của ông cũng đã đến giới hạn. Ông đã lên tiếng thẳng về việc không còn tin Balotelli nữa và sẵn sàng để anh ra đi.
Balotelli sẽ là 1 trong 5 cầu thủ nằm trong diện cần bán ngay của Man City bao gồm: Santa Cruz, Wayne Bridge, Adebayor và Carlos Tevez. Trường hợp của Cruz và Bridge là đơn thuần về mặt chuyên môn khi họ đã nằm ngoài mọi kế hoạch của đội bóng và không còn đóng góp được gì. Còn Balotelli cùng Tevez và Adebayor bị bán là do những rắc rối mà họ mang lại chứ không phải về tài năng.
Tuy nhiên, đó là chuyện của vài tháng tới còn hiện tại sau trận hòa 3-3 trước Sunderland, Man City đang thất thế rõ rệt so với Man United trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Nếu Man United thắng được Blackburn trong trận đấu muộn vòng 31 họ sẽ hơn Man City đến 5 điểm ở thời điểm mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.
Balotelli giành đá phạt với Kolarov
Bản thân Mancini cũng rất bi quan trước cơ hội vô địch của Man City khi thừa nhận Man United sẽ có cơ hội lớn để vô địch nếu như họ đánh bại được Blackburn và QPR ở 2 vòng đấu liên tiếp. Trong khi đó, đội trưởng Vincent Kompany cũng bi quan không kém ông thầy: “Mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Để có cơ hội vô địch chúng tôi cần hy vọng Man United mất điểm cũng như thi đấu thật tốt trong những vòng đấu còn lại, đặc biệt là tại sân nhà Etihad.”
Không chỉ là chuyện điểm số mà hiện tại lịch thi đấu cũng không ủng hộ Man City. Từ đây đến cuối mùa họ còn 4 trận làm khách, đặc biệt có 2 trận đấu khó trước Arsenal vòng 32 tới và Newcastle ở vòng 37. Đây là 2 trận đấu mà nguy cơ họ mất điểm rất cao bởi Man City đá sân khách kém hơn hẳn Man United. Trong khi đó, Man United có đến 4 trận được đá tại sân nhà trước những đối thủ nhẹ ký là QPR, Aston Villa, Everton và Swansea. 3 trận làm khách của họ chỉ có trận gặp Man City ở vòng 36 là nặng nhất. Tuy nhiên, Man United vốn đá cực tốt khi làm khách, lại đã từng thắng Man City 3-2 ở Cup FA ngay tại Etihad mùa này nên họ chẳng việc gì phải sợ Man City.
Rất có thể việc mất điểm trước Sunderland và việc đấu đá nội bộ chỉ là bước khởi đầu cho việc sụp đổ dây chuyền của Man City ở giai đoạn cuối mùa giải.
HOÀNG TÂM