FBI “tóm” được kẻ gửi thư độc tới Tổng thống Obama
FBI cho biết người đàn ông này có tên là Paul Kevin Curtis, đã bị bắt tại nhà riêng ở Corinth, bang Mississippi. Curtis là "cá nhân được cho là chịu trách nhiệm về ba bức thư được gửi thông qua hệ thống Dịch vụ Bưu điện Mỹ, trong đó có một chất dạng hạt được kiểm nghiệm là dương tính với chất ricin'', FBI cho biết trong một tuyên bố.
Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Capitol Hill |
Nhà Trắng đã đặt tình trạng báo động sau khi xét nghiệm ban đầu cho thấy bức thư được gửi đến hôm thứ Tư có nghi ngờ chứa chất ricin, một chất độc chết người. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết tất cả các bức thư đều mang dấu bưu điện của Memphis.
Trong khi chính quyền liên bang đang điều tra các bức thư gửi đến Tổng thống Obama và Thượng nghị sỹ bang Mississippi Roger Wicker thì một số thượng nghị sĩ khác cũng báo cáo rằng họ nhận được các bức thư đáng ngờ. Các báo cáo đã buộc cảnh sát Đồi Capitol – khu vực trung tâm hành chính của Mỹ ở Washington – đã buộc phải đóng cửa hai tòa nhà văn phòng quốc hội trong thời gian ngắn.
Kiểm tra sơ bộ về các chất dạng hạt trong thư gửi đến ông Obama có dấu hiệu của chất ricin, tuy nhiên cơ quan điều tra liên bang Mỹ đang tiến hành phân tích thêm trong một phòng thí nghiệm khác để xác nhận rõ kết quả. Các thử nghiệm tương tự cũng đang được thực hiện với bức thư của ông Wicker. Các vụ thử nghiệm có thể mất từ 24-48 giờ để cho kết quả.
Một gói bưu phẩm đáng ngờ khác được gửi đến Thượng nghị sĩ bang Alabama Richard Shelby vào sáng thứ Tư tại Washington. Các cơ quan chức năng Mỹ đang điều tra và chưa rõ liệu có sự liên quan giữa gói bưu phẩm này với các bức thư có chất ricin hay không.
Tương tự, Thượng nghị sĩ Michigan Carl Levin cũng tuyên bố đã nhận được một bức thư đáng ngờ tại văn phòng của ông ở Saginaw. Ông cho biết các nhân viên của mình đã không mở nó và chuyển ngay cho nhà chức trách điều tra và kiểm tra độc tố.