Euro 2016 vòng 1/8: Thảm bại trước Italia, Tây Ban Nha bị truất ngôi vương
![]() |
Italia đã không cho ĐKVĐ Euro Tây Ban Nha một cơ hội nào. |
Trận đấu diễn ra khá bất ngờ khi chính Italia lại cuốn nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) Tây Ban Nha vào lối đá của mình. Không như nhiều người dự đoán, HLV Antonio Conte đã để các cầu thủ Italia chủ động nhập cuộc với lối chơi tấn công. Đội bóng áo thiên thanh ra sân với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 và liên tục khoan vào 2 cánh của Tây Ban Nha. Lối chơi của ĐKVĐ Tây Ban Nha gặp khó còn do cả lý do cá nhân khi trời mưa, sân trơn, bóng ướt khiến lối đá tiqui-taca của họ không thể thi triển bình thường được. Lúng túng trong việc xử lý bóng khiến đội bóng áo trắng phải khổ sở chống đỡ Italia.
Ngay phút thứ 8, tiền đạo Graziano Pelle cảnh báo Tây Ban Nha về một trận đấu khó khăn khi đánh đầu hiểm hóc vào góc xa. May mắn cho Tây Ban Nha là David de Gea kịp bay người hết cỡ đẩy bóng ra ngoài. Những phút tiếp theo, khung thành De Gea liên tiếp phải đối mặt với sóng gió. Trong điều kiện sân trơn bóng ướt, không chỉ có các cầu thủ bị ảnh hưởng mà ngay cả các thủ môn cũng lo ngại trước những tình huống bóng lập bập. De Gea là một trong những nạn nhân của tình huống đó. Phút 33, De Gea không thể bắt dính cú sút phạt trực tiếp của Eder dù bóng đi không quá căng, bóng bật ra, đến đúng tầm băng vào của Giorgio Chiellini và trung vệ này dễ dàng đệm bóng ghi bàn mở tỷ số. Bàn khai thông thế bế tắc khiến Italia càng chơi hưng phấn. Giaccherini, Eder, Florenzi, Pelle vẫn liên tiếp vây hãm khung thành De Gea.
Vào hiệp 2, lối đá của Tây Ban Nha vẫn không hề khởi sắc hơn cho dù sân đã khô ráo. Nhà ĐKVĐ chơi rời rạc trong thế cần phải tìm bàn gỡ. Tây Ban Nha vừa thiếu người cầm trịch, vừa thiếu cầu thủ có đủ tốc độ và sức mạnh để tạo đột biến. Trong thế trận đó, các cầu thủ Italia càng có cơ hội làm chủ trận đấu và cuốn đối phương vào lối đá phòng ngự phản công của mình. Thi đấu thiếu sức sống, phút 56 của trận đấu Tây Ban Nha suýt chút nữa chịu bàn thua thứ 2 khi Pelle đánh gọt đưa Eder vào tình huống đối mặt với De Gea. Tiếc rằng Eder lại sút bóng trúng người De Gea.
Thời gian trôi đi, đội bóng đến từ xứ sở bò tót vẫn không sao chơi bốc lên được. Những thay đổi nhân sự của HLV Del Bosque khi đưa Aduriz, Lucas Vazquez và Pedro vào sân cũng không thể tạo ra khác biệt. Tây Ban Nha như kẻ say đòn trước Italia. Cố dồn quân lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thành công, hàng thủ lỏng lẻo của Tây Ban Nha lại xuất hiện thêm sơ hở. Và sơ hở đó đã được người Ý khai thác triệt để khi ở phút thứ 90+1, Pelle dứt điểm kết thúc hoàn toàn hy vọng của bò tót Tây Ban Nha.
Với trận thua cách biệt 2 bàn, Tây Ban Nha chính thức trở thành cựu vương từ sớm, đây cũng là kết quả phản ánh đúng diễn biến của trận đấu. Còn Italia, họ đã có một chiến thắng thuyết phục trước ĐKVĐ châu Âu để bước vào vòng tứ kết tiếp tục một cuộc lật đổ mới, đích ngắm tại vòng đấu này của họ là ĐKVĐ Thế giới – cỗ xe tăng Đức.