Dừng cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, người phụ nữ lên truyền hình tìm hạnh phúc mới

Trong chương trình Hẹn ăn trưa tập 378, chị Hường mong muốn người chồng trong tương lai biết chia sẻ việc nhà cùng vợ, làm trụ cột gia đình.

45 tuổi tìm bạn đời chưa có con riêng

Anh Nguyễn Văn Diện (SN 1978, Tiền Giang) là dược sĩ đang kinh doanh tiệm thuốc tây ở Thuận An, Bình Dương. Hiện tại anh ở nhà thuê nhưng anh khẳng định khi kết hôn sẽ có khả năng an cư, lạc nghiệp. Anh không yêu cầu bạn gái phải quá xinh đẹp, chỉ cần dễ nhìn và tính cách tốt.

Trong phần giới thiệu về mình, anh Diện chia sẻ đã trải qua 2 mối tình: một cuộc tình thoáng qua thời học trò và một cuộc tình kéo dài 6-7 tháng rồi chia tay năm 2021.

"Tôi chia tay vì người kia thường đặt vấn đề tài chính lên trước mối quan hệ, đòi hỏi sau này phải ở chung cư, muốn biết số dư trong tài khoản của tôi. Và khi tôi cảm nhận cô ấy đang bắt cá 2 tay tôi quyết định chia tay", anh Diện kể lại.

 

Anh Nguyễn Văn Diện


Nói về quan điểm tìm bạn đời của mình, anh Diện mong muốn gặp được người phụ nữ hiền dịu, biết nấu ăn hàng ngày. Đặc biệt, anh Diện chấp nhận nửa kia từng ly hôn nhưng phải chưa có con: "Tôi muốn vậy để con của tôi sẽ được chăm sóc trọn vẹn, không phải san sẻ".

Cảm nhận được sự căng thẳng lo lắng của người đàn ông độc thân 45 tuổi, MC Tô Nhi A hỏi thêm: "Nếu có em bé và không ở cùng mẹ, thỉnh thoảng em bé qua gặp mẹ, chơi với mẹ thì anh có sẵn sàng mở lòng với em bé đó không?".

Anh Diện bày tỏ quan điểm: "Việc con thỉnh thoảng qua thăm mẹ không vấn đề gì. Tôi chỉ băn khoăn nếu bắt đầu cuộc sống gia đình cùng một đứa trẻ, tôi sợ hơi quá sức. Nếu sau này dần dần quen với con thì tôi sẽ tùy cơ ứng biến".

MC Tô Nhi A rất tâm lý khi hỏi kỹ để mọi người hiểu rằng anh Diện căng thẳng lúng túng vì đang độc thân và chưa quen sống với 1 đứa trẻ, chứ không phải anh ích kỷ và ghét trẻ con. 

10 năm chịu đựng chồng vì con

Chị Mai Thị Hường, (SN 1983, Ninh Bình) đang là nhân viên văn phòng tại Dĩ An, Bình Dương. Chị Hường mong muốn người chồng trong tương lai biết chia sẻ việc nhà cùng vợ, làm trụ cột gia đình. Trước đó, chị đã trải qua một cuộc hôn nhân đầy cay đắng.

 Chị Hường kết hôn năm 27 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân của chị chỉ kéo dài được 10 năm. Cách đây 3 năm, chị Hường ly hôn và sống một mình tại Bình Dương. Con chị đang học lớp 7 và ở cùng bố.

 

 Nói về cuộc hôn nhân 10 năm, chị Hường nghẹn ngào khiến khán giả và những người chứng kiến rưng rưng đồng cảm.


Cuộc hôn nhân của chị Hường chỉ hạnh phúc 2 năm đầu. Khi chị sinh con được 1 năm thì xuất hiện những rạn nứt. Chồng đi làm chỉ đưa tiền cho chị mấy tháng đầu, sau đó anh không đưa tiền cho vợ. Hầu hết chi phí trong gia đình chị Hường tự lo.  

Cuộc sống hôn nhân không có tiếng nói chung, chồng không quan tâm tới  suy nghĩ của chị Hường. Những xung đột trong gia đình chị Hường mới đầu chỉ là những cuộc tranh luận, cãi vã, dần dần chồng bắt đầu "đụng chân đụng tay" với chị.

“Em không quan trọng việc chồng có đưa tiền cho em hay không, bởi em có thể tự lo được cho mình và cho con. Em chỉ cần một người chồng biết thương vợ, thương con. Em rất sợ người chồng đã không giúp đỡ kinh tế cho vợ, không yêu thương vợ con mà lại không thể chia sẻ được với vợ và cư xử không văn minh”, chị Hường nghẹn ngào.

Chị đi làm tăng ca về muộn, chồng dù đã đón con về nhưng không cho con ăn để con bị đói và lại còn trách chị “là phụ nữ phải lo cho gia đình, đi làm về phải lo cho chồng con”.

Chị Hường nhớ lại: "Em đi làm chứ không phải đi chơi, em làm thêm là để lo cho gia đình. Vậy mà chồng lao vào đánh, con nhỏ hơn 1 tuổi càng khóc chồng càng đụng chân đụng tay quá đáng hơn".

 

Bản thân chị Hường từng trải qua tuổi thơ mất mẹ, lên lớp 10 bố cũng mất nên chị hiểu được tình cảnh con cái không có cha mẹ sẽ ra sao. Vì thế chị cố gắng nhịn chồng và chấp nhận để cho con không phải có hoàn cảnh giống mình. 


Nhưng chị nhận ra, chị càng cố gắng chịu đựng, nhu nhược thì chồng lại càng lấn tới, càng quá quắt hơn với chị. Đỉnh điểm một lần anh bạo hành chị trước mặt bạn bè, không quan tâm suy nghĩ cảm xúc của vợ khiến chị Hường quyết định ly hôn.

"Hôm đó em đang trong nhà tắm. Bạn chồng biết em đang ở trong nhưng vẫn cố tình mở cửa nhà vào khiến em rất ngại. Tắm xong em ngại nên trốn trong buồng, không muốn ra tiếp khách", nhớ lại khoảnh khắc buồn đó, chị Hường không kìm được nước mắt. 

Chồng đi vào nhất quyết lôi, kéo bắt vợ ra tiếp bạn. Chị còn nghe ở ngoài nói vọng vào: “Nghe nói vợ bạn đẹp mà sao không chịu ra tiếp tụi mình”.

Chị Hường nhất quyết không ra. Chồng chị sĩ diện, không quan tâm tới cảm xúc của vợ đã lao vào đánh tới tấp vợ trước mặt bạn bè. Lần đầu tiên chị Hường phản kháng bằng cách bỏ chạy ra khỏi nhà.

Giọt nước tràn ly khiến chị Hường quyết định ly hôn. Đó không đơn giản là chuyện bị bạo hành mà từ nhiều việc dồn nén, không được tôn trọng trong cuộc sống gia đình. 

Sau khi trải qua các bước hòa giải theo thủ tục nhưng không thành, chị Hường còn nhận được lời chia sẻ từ thẩm phán sau khi nhận quyết định ly hôn: “Không hiểu sao em có thể sống được 10 năm. Thường nếu muốn vợ quay về, các ông chồng sẽ nhận cái sai về mình. Nhưng chồng em gọi điện cho thẩm phán 1 tiếng đồng hồ chỉ nói xấu vợ".

Chị chấp nhận để con sống cùng chồng rồi sau này tìm mọi cách để được gặp con, làm thủ tục nhận nuôi con nhưng không thành. 

"Em đến thăm con sau khi ly hôn, chồng vẫn kiếm chuyện. Vừa dừng xe dưới nhà chưa kịp vào thăm con mà chồng cũ đã lao vào đánh. Tới bây giờ em vẫn không an toàn với người đàn ông đó", chị Hường kể.

Là một tiến sĩ tâm lý, MC Tô Nhi A tư vấn cho chị Hường: “Nếu muốn giữ mối quan hệ với con, chị hãy thay đổi cách kết nối. Có rất nhiều cách như qua phương tiện online... vì con học lớp 7 đã hiểu chuyện. Kết nối với con nhưng hãy tránh tiếp xúc trực tiếp với chồng cũ để giữ an toàn cho bản thân”.

 

Sau cuộc trò chuyện ăn trưa, khi thấy chị Hường giàu trải nghiệm và chịu nhiều tổn thương, anh Diện cảm thấy áp lực  nhưng rất thương cho hoàn cảnh của chị. "Người phụ nữ đi qua đau thương thì sẽ luôn tôn trọng và biết trân quý mối quan hệ gia đình", MC Tô Nhi A nói.

Kết thúc chương trình, cả hai cùng nhau bấm nút, đồng ý cho nhau cơ hội tìm hiểu, mong tìm được người bạn đồng hành chân thành.

Lam Giang

Bất ngờ bị 'đẩy ngã' khỏi đỉnh cao giàu có, tỷ phú Sài Gòn xưa trôi dạt xứ người

Với khả năng kinh doanh thiên phú, “vua gạch ngói” từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị "đẩy ngã" để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Đang cập nhật dữ liệu !