Vợ hoàn thành tâm nguyện cho mối tình đầu của chồng đang mắc ung thư

TRUNG QUỐC - Một người phụ nữ ở Đài Loan (Trung Quốc) cho phép chồng đến thăm mối tình đầu bị ung thư. Cô nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Người mẹ 3 con giấu tên chia sẻ câu chuyện trên diễn đàn Baoliao Commune hôm 7/6, trang South China Morning Post đăng tải.

Ngay sau khi kỉ niệm 14 năm ngày cưới, chồng xin phép cô đến thăm mối tình đầu bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối. Chồng cô giải thích rằng, em gái của mối tình đầu gọi điện nói với anh, mong muốn lớn nhất của chị gái là được gặp người yêu cũ lần cuối.

  

Vợ cho chồng đến thăm tình cũ bị mắc ung thư. Ảnh minh họa: SCMP


 
Mặc dù anh từng hứa với vợ sẽ không gặp lại người yêu cũ nhưng người vợ vẫn đồng ý và cùng chồng đến bệnh viện. Sau đó, người phụ nữ mời cô vào phòng nói lời cảm ơn vì cô đã đồng ý yêu cầu vô lý của mình.

"Cô ấy rất xinh đẹp dù đang bị bệnh", người vợ nói.

Người vợ cũng nói với chồng rằng, anh có thể đến thăm mối tình đầu bất cứ lúc nào. Thậm chí, vợ còn chuẩn bị cháo, trái cây để chồng mang đến cho bạn gái cũ, bất chấp sự phản đối của bạn bè, người thân.

Để vợ yên tâm, người chồng cũng khá tế nhị, thường không ở lại quá lâu khi đến thăm tình cũ.

Sau 6 tháng, người phụ nữ qua đời. Tại đám tang, bố mẹ của người phụ nữ cũng gửi lời cảm ơn tới cặp đôi vì đã đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của con gái.

"Tại sao mọi người luôn cho rằng việc đến gặp người yêu cũ là mang ý nghĩa tiêu cực? Tôi đã làm khác và tôi đã mang đến cho một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối sự yên tâm và ấm áp những ngày cuối đời", người vợ nói.

 Người vợ cho biết, cả hai thấu hiểu nhau hơn sau sự việc. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Cô cũng cho biết, mình và chồng trở nên gần gũi và hạnh phúc hơn sau sự việc. Đó chính là sự thấu hiểu cần có của mỗi cặp vợ chồng. Họ cũng trở thành bạn tốt với em gái của người phụ nữ và tham dự đám cưới của cô ấy vào năm ngoái.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều về ý kiến tán đồng của cộng đồng mạng.

"Bạn là một người có trái tim nhân hậu. Bạn đã giúp một người bị bệnh hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng. Bạn cho tôi thấy được tình yêu đích thực và lòng chung thủy", một người bình luận.

"Nếu chúng ta không thể tin tưởng đối phương của mình thì dành cả đời cho nhau để làm gì", người khác viết.

Tú Linh

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Đang cập nhật dữ liệu !