Đội tuyển thất bại, người hâm mộ Sài Gòn lặng lẽ ra về
Tối 11/12, hàng ngàn bạn trẻ hâm mộ bóng đá tại TP.HCM đã có mặt tại Nhà văn hóa Thanh niên cùng xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Quốc gia trong khuôn khổ lượt về trận bán kết AFF Suzuki Cup 2014 với Malaysia.
Một không khí cuồng nhiệt được tạo ra bởi những tiếng hò reo, cổ vũ hết mình trước giờ bóng lăn. Dù sân xem bóng đá của Nhà văn hóa Thanh niên có sức chứa khoảng 8.000 chỗ nhưng vẫn không còn chỗ trống. Nhiều người đến trễ phải đứng xem từ lề đường Phạm Ngọc Thạch.
Mọi sự háo hức chờ đợi của các cổ động viên đã tan thành mây khói khi đội nhà lần lượt nhận hai bàn thua chóng vánh từ sai lầm của hàng hậu vệ. Dù sau đó tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh mang về hai pha lập công nhưng chừng đó là chưa đủ bởi tuyển Malaysia cũng có hai bàn thắng nữa.
Nắm lợi thế sau trận bán kết lượt đi trên sân khách trước đội tuyển Malaysia nhưng các học trò của huấn luyện viên Miura Toshiya đã không tận dụng cơ hội, thậm chí còn phải nhận thất bại cay đắng ngay tại "chảo lửa" Mỹ Đình.
Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, hàng ngàn người hâm mộ TP.HCM lặng lẽ rời Nhà văn hóa Thanh niên ra về.
Một số hình ảnh người hâm mộ TP.HCM trong và sau trận bán kết tối 11/12:
Nhiều bạn sinh viên đã có mặt từ rất sớm xếp hàng vào sân Nhà văn hóa Thanh niên cổ vũ đội nhà |
Sân xem bóng đá ngoài trời của NVH Thanh niên có sức chứa khoảng 8.000 người nhưng vẫn không còn chỗ trống |
Tới sát giờ trận đấu diễn ra, lượng cổ động viên gần như chật kín sân |
Nhiều người đến sau đành đứng trên lề đường theo dõi trận đấu |
Không khí cuồng nhiệt như "Mỹ Đình thu nhỏ" |
"Cúp vàng" AFF Suzuki Cup 2014 người hâm mộ ao ước |
Một cổ động viên nhí trong nghi lễ chào cờ |
Dõi theo từng pha bóng |
Buồn bã khi đội nhà nhận bàn thua |
"Nín thở" chờ mong bàn thắng đến |
Thời gian trôi về những phút cuối trận, một số cổ động viên buồn bã ra về |
Dù được dự đoán sẽ có nhiều người đổ ra đường sau trận bán kết nhưng tối 11/12 đường phố Sài Gòn vẫn không đông đúc |