Quảng Trị: Người dân Hải Lăng chật vật sống với lũ

Hơn 1 tuần qua, nước lũ gây ngập lụt khiến hàng ngàn hộ dân ở huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) phải sống chung với lũ. Cuộc sống người dân gặp khó khăn khi lương thực, thực phẩm dự trữ cạn kiệt, phải nhờ sự cứu trợ từ chính quyền....

{keywords}
Người dân xã Hải Phong đang dội nước rửa bùn đất trên sạp để đồ của gia đình.
{keywords}
Người dân huyện Hải Lăng đang chùi rửa nhà cửa với phương châm “nước rút đến đâu, dọn rửa đến đó”.
{keywords}
Người dân thôn Hưng Nhơn, xã Hải Phong đang dùng sào đẩy những đám bèo bị nước lụt xô tấp từng bãi trước cổng nhà.

Sáng ngày 15/10, hàng trăm hộ dân ở thôn Hưng Nhơn, xã Hải Phong (huyện Hải Lăng) đều chìm ngập sâu trong nước lũ. Phương tiện đi lại của người dân là thuyền nhỏ và những chiếc bè tự chế. Nhiều hộ phải nhờ thuyền lớn để đi nhận quà cứu trợ hay mua nhu yếu phẩm từ xã Hải Chánh cách đó gần 10km đường sông.

Anh Nguyễn Châu Thành (ở thôn Hưng Nhơn, xã Hải Phong) kể lại: “Năm nay mưa to lắm, từ ngày 9/10 là nước lũ dâng lên. Sau đó nước rút xuống lại rồi dâng lên thêm 2 lần nữa. Mưa lũ kéo dài khiến lương thực của gia đình cạn gần. Nước uống dân chúng tôi phải nhờ vào sự cứu trợ chuyển về. Nay nước lũ xuống, chúng tôi phải dọn nhà cửa, đồ đạc khỏi bùn đất bám khô khó chùi rửa”.

Theo anh Thành, xã Hải Phong nằm cạnh con sông Ô Giang, nước lũ về nhanh và chảy rất xiết, nên cuốn theo nhiều tài sản và gà, lợn của các hộ dân. Mực nước ngập cao từ 1,5m đến 3m.

{keywords}
Nước lụt bắt đầu xuống, một em bé ở thôn Hưng Nhơn, xã Hải Phong đang tập bơi trước sân nhà.
{keywords}
Mẹ con chị Ngô Thị Kim Thúy đang dùng thuyền để khiêng các vật dụng khỏi bị ướt.
{keywords}
Trường mầm non Hải Hòa, xã Hải Phong vẫn còn chìm sâu trong nước lụt.
{keywords}
Phương tiện đi lại của người dân chủ yếu bằng thuyền.

“Nước lũ mới rút được chừng 70cm so với đỉnh lũ. Dân làng chúng tôi hỗ trợ nhau dọn dẹp nhà cửa, để nước xuống đến đâu dọn sạch tới đó. Vì hằng ngày ăn uống chủ yếu mì tôm, lại ngâm nước lâu quá, quần áo ướt sũng, nên nhiều người cũng mỏi mệt. Có niều người bị ốm, phải nhờ thuyền lớn chở lên trạm xá trên Hải Chánh để mua thuốc điều trị”.

Huyện Hải Lăng có nhiều địa phương đang chìm sâu và bị cô lập trong nước lũ đặc biệt là địa bàn vùng Càng và các địa bàn vùng sâu như: xã Hải Trường, Hải Định, Hải Quế, Hải Dương, Hải Phong và một số khu vực của thị trấn Diên Xanh.

Năm nào cũng bị lũ gây ngập lụt, nên người dân Hải Lăng đã có kinh nghiệm sống chung với lũ, từ đó hỗ trợ nhau trong vận chuyển lương thực, đồ đạc chạy lũ, cũng như giúp nhau trong dọn dẹp khi nước lũ rút xuống.

Anh Nguyễn Đức Tâm (ở thôn Hưng Nhơn, xã Hải Phong) cho biết: “Sống trong vùng lũ, nên nhà nào thấp thì bị ngập trước, nên mọi người giúp đỡ trước. Có nhiều hộ chỉ có người già, nên chính quyền xã và xóm giềng giúp di dời lên chỗ cao trước. Khi nước rút, nhà ai cao hơn nước rút trước thì những người ở nhà thấp hơn sang giúp lau chùi, sau đó đến nhà thấp sau, để đỡ phải xách từng xô nước vào dội bùn vừa mệt, vừa tốn thời gian”.

{keywords}
Người dân vùng lũ, lụt ở huyện Hải Lăng phải chế những bè mảng để di chuyển trên mặt nước.
{keywords}
Người dân tận dụng 1 khoảng đường khô ráo để phơi lúa bị ướt do nước lụt.
{keywords}
Thóc lúa của người dân bị ướt do nước lụt nhiều ngày giờ nảy mầm, không thể dùng được.

Thông tin về tình hình lũ lụt tại địa phương, Ông Cáp Xuân Tá – Phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, sau 7 ngày nước lụt dâng lên đã làm 16.875 ngôi nhà bị ngập lụt. Lũ lụt đã 2 người chết và gây thiệt hại cũng như cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm, lồng bè cá… cũng như tài sản của nhân dân.

“Giờ nước lũ đã xuống hơn, nhưng nhiều xã vẫn đang còn ngập sâu và bị chia cắt. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, ban ngành tập trung nhân lực, phương tiện thực hiện các phương án đã được họp bàn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và khi lũ rút. Các ban ngành, địa phương sẵn sàng phương tiện túc trực 24/24 để ứng cứu khi có sự cố, đặc biệt là vấn đề con người bị nạn như vận chuyển đi cấp cứu khi cần thiết nhanh chóng”.

{keywords}
Một thanh niên mang hàng cứu trợ mới nhận đang trên đường về nhà ở thôn Hưng Nhơn.
{keywords}
Thuyền là phương tiện đi lại chủ yếu của người dân các xã vùng ngập lụt của huyện Hải Lăng trong những ngày này.
{keywords}
Người dân dùng tủ lạnh hỏng gắn với cây chuối để làm bè di chuyển trên nước lụt.

“Do lũ lụt kéo dài, UBND huyện đã xuất kho dự trữ để cứu trợ người dân; chỉ đạo các ngành, cơ quan liên quan phân luồng các nguồn hàng thực phẩm cứu trợ, không để người dân bị đói, khát. Đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan như điện lực khắc phục mạng lưới điện để đảm bảo sớm cấp điện an toàn cho người dân; ngành y tế xuất cấp cơ số thuốc và hóa chất để phòng bệnh cũng như tiến hành khử khuẩn để tránh xảy ra dịch bệnh trên địa bàn khi nước lũ rút…” – Phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng thông tin.

Thanh Hà

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !