Nước mắt xót thương tiễn đưa hai hai em nhỏ vụ nổ ga
Nước mắt xót thương tiễn đưa hai hai em nhỏ vụ nổ ga
Đến tiễn biệt hai em Ngọc Tâm, Duy Anh có rất đông họ hàng và những người hàng xóm làng giềng nơi hai em đang ở.
Trong buổi tang lễ sáng nay còn có hàng trăm học sinh trường THCS Tô Hoàng nơi em Tâm đang học. Trên chiếc áo trắng tinh khôi, bạn bè Tâm đều đeo chiếc băng tang đen trước ngực. Những nắm hóa trắng cầm trên tay, từng giọt nước mặt nghẹo ngào chảy dài trên má, các em chỉ còn biết dựa vào vai nhau, khóc nức nở trong nỗi tiếc thương vô hạn.
Cũng trong buổi tang lễ, nhiều học sinh lớp 1 nơi bé Duy Anh đã học được bố mẹ đưa đến để thắp hương cho bạn.
Rất đông bạn bè đến đưa tiễn hai em Trần Ngọc Tâm và Trần Duy Anh. Ảnh LH |
Duy chỉ có cha mẹ hai em là vắng mặt.
Đến thời điểm này, vợ chồng anh Minh, chị Ngân - bố mẹ hai em vẫn chưa hề biết hai con đã tử nạn. Hiện anh chị vẫn đang được cấp cứu trong bệnh viện Xanh Pon. Vào giờ phút cuối cùng, anh Minh và chị Ngân đã không thấy mặt con.
Có mặt trong buổi tiễn đưa, cô giáo chủ nhiệm em Tâm nghẹn ngào cho biết, Tâm là học sinh ngoan và học rất giỏi nhiều năm nay. Hiện Tâm đang nằm trong danh sách đi thi học sinh giỏi Toán của trường Tô Hoàng.
Không chỉ học toàn diện tất cả các môn, Tâm còn là học sinh năng động, luôn sống hòa đồng với bạn bè đồng trăng lứa. Em luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè để cùng nhau tiến bộ.
Thắp cho hai cháu nén hương, anh Cường, học cùng phổ thông với anh Minh chia sẻ: “Qua xem báo tôi biết được thông tin đau lòng này. Anh Minh luôn được bạn bè coi là ông bố mẫu mực, rất yêu chiều hai con. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng anh luôn tạo điều kiện tốt nhất để hai con học hành. Bạn bè vẫn thường ghen tỵ vì anh có hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Đây thực sự là một cú sốc rất lớn đối với vợ chồng anh Minh”.
Một đám tang với toàn vòng hoa trắng, ngay cả những người qua đường cũng không giấu nổi xúc động, nhiều người đã dừng lại để chia sẻ và cầu nguyện cho hai em.
Nguyễn Dũng