Bánh mì, cháo miễn phí ấm lòng bệnh nhân Bệnh viện Thanh Nhàn

Chương trình “1.000 chiếc bánh miễn phí” đã góp phần lan tỏa sự yêu thương ở Bệnh viện Thanh Nhàn. Mỗi chiếc bánh lúc sáng sớm hay mỗi gói cháo lúc nửa đêm đã giúp bao người vượt qua khó khăn những ngày cách ly xã hội và phải ở trong bệnh viện.

Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ nhau trong thời điểm dịch Covid-19, hơn 1.000 chiếc bánh mì sẽ được trao tặng bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn ở Bệnh viện Thanh Nhàn (43 phố Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chương trình dự kiến diễn ra trong 5 ngày.

Mỗi chiếc bánh nóng mang hơi ấm lan tỏa mỗi buổi sớm mai đối với bệnh nhân và những người dân.

Chị Nguyễn Minh Ngọc (ở KĐT Times City, Hà Nội) là người khởi xướng chương trình tặng bánh miễn phí này.

Chị Ngọc chia sẻ: “Trước khi nghĩ ra ý tưởng tặng bánh miễn phí tại điểm 43 Thanh Nhàn này, tôi cùng mọi người đã tổ chức được 2 lần phát quà miễn phí, tặng bánh miễn phí tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Nhận thấy có rất nhiều bệnh nhân khó khăn tại các bệnh viện trong thời điểm này nên chúng tôi đã lên ý tưởng tặng bánh cho những người khó khăn và điểm đặt đầu tiên tại trước cổng Bệnh viện Thanh Nhàn này”.

Ghi nhận của PV vào ngày 14/4 có rất đông người đứng xếp hàng ngay ngắn, với khoảng cách 2m để nhận bánh miễn phí tại địa điểm 43 Thanh Nhàn.

Chị Ngọc cùng bố ruột mang những chiếc bánh nóng hổi ra quầy phát miễn phí cho mọi người.

Đồng hành với chị Ngọc thực hiện chương trình này chính là bố mẹ đẻ của chị. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, chị đã nhờ được đặt quầy phát bánh ở hiệu thuốc số 43 phố Thanh Nhàn.

Bà Nguyễn Thị Khánh (62 tuổi, chủ căn nhà 43 Thanh Nhàn) cũng tham gia hỗ trợ bố con chị Ngọc phát bánh miễn phí cho mọi người. Bà Khánh cho hay: “Trước đây tôi làm nhân viên ở trong Bệnh viện Thanh Nhàn này, cũng hay đi tiếp cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo nên rất hiểu buổi sáng nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không được ăn sáng đầy đủ. Nay tôi đã đã về hưu rồi, các cháu phát từ thiện ở đây tôi rất ủng hộ và cũng muốn chung tay hỗ trợ mọi người, góp sức nhỏ nào đó cho xã hội”.

Mẹ chị Minh Ngọc(áo đỏ) trực tiếp phát bánh cho người nghèo.

Theo dự kiến, đều đặn mỗi ngày, chị Ngọc sẽ chuẩn bị 100 chiếc bánh giò, 100 chiếc bánh bao và 100 chiếc bánh mì chả, kèm theo các gói cháo rời được mọi người ủng hộ thêm, thời gian bắt đầu phát vào 7h sáng mỗi ngày. Chương trình này sẽ được thực hiện trong 5 ngày, từ thứ 2 đến thứ 6 (ngày 13 đến ngày 17/4), tổng số bánh sẽ phát là 1.500 chiếc.

“Tất cả bánh ở đây được chế biến tại nhà tôi. Bánh bao sẽ được làm từ 11h đêm và bánh giò sẽ được làm từ 2h sáng để chuẩn bị cho buổi sáng có bánh phát cho mọi người. Mặc dù thức gần như cả đêm để làm bánh, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì được sự ủng hộ của mọi người và đặc biệt hơn khi nhìn thấy nhiều người dân, nhiều bệnh nhân đến nhận bánh với những nụ cười ấm lòng”, chị Ngọc nói.

Những người xếp hàng chờ nhận bánh có bệnh nhân đang điều trị nội trú, người nhà bệnh nhân và cả những người lao công vất vả.

Cụ Vũ Thị Tỉnh nhận bánh mì để ăn sáng.

Cụ Vũ Thị Tỉnh (73 tuổi, người gốc Quảng Trị) là một bệnh nhân đang điều trị bệnh tiểu đường tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Cầm chiếc bánh mì và gói cháo trên tay, cụ Tỉnh xúc động nói: “Tôi nằm viện ở đây được 10 ngày nay rồi, vì gia đình cũng không được dư giả nên rất cảm ơn khi mỗi sáng đều có chiếc bánh miễn phí này để ăn sáng. Ngày hôm qua tôi cũng nhận bánh mì. Hôm nay khi tôi ra nhận bánh mì thì được nhận thêm gói cháo nữa. Bánh mì tôi ăn sáng, còn cháo để nửa đêm ăn cho ấm bụng...”.

Suất bánh mì nóng kèm cháo ăn liền cho những người lớn tuổi.

Hơn 1.000 chiếc bánh trong gần 1 tuần lễ này sẽ giúp cho bệnh nhân, Bệnh viện Thanh Nhàn và người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh khu vực này cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày tiết trời lạnh giá.

Quang Hùng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !