Đội bóng ‘bầu’ Kiên khởi đầu hoàn hảo lượt về V-League 2012
Đội bóng ‘bầu’ Kiên khởi đầu hoàn hảo lượt về V-League 2012
B.Bình Dương đang nổi lên như một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch V-League 2012, tuy nhiên, trong chuyến hành quân tới Thủ đô làm khách của CLB BĐ Hà Nội, đội bóng đất Thủ đã sa sút phong độ tệ hại, không còn là chính mình.
B.Bình Dương thi đấu rời rạc, thiếu đường nét, không có có những miếng đánh sắc sảo, để CLB BĐ Hà Nội hoàn toàn lấn lướt. Không chỉ tấn công kém, hàng thủ của.Bình Dương cũng chơi rất tệ. Chính pha đá phản lưới nhà của Bakel, biếu không cho CLB BĐ Hà Nội bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một đã khiến đoàn quân của HLV Đặng Trần Chỉnh mất phương hướng.
B. Bình Dương công cùn |
...Thủ kém |
Bakel đá phản lưới nhà, biếu cho CLB BĐ Hà Nội bàn mở tỷ số ở cuối hiệp một |
Niềm vui của CLB BĐ Hà Nội khi bất ngờ có bàn thắng |
Timothy chia vui cùng Công Vinh khi nâng tỷ số lên 2-0 |
Chí Công lên tham gia tấn công và rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 |
Tuy nhiên sau đó B.Bình Dương phải trả giá đắt vì nôn nóng tìm bàn gỡ hòa |
Ghi bàn thắng, Công Vinh lập tức chỉ xuống chân khoe giầy mới |
Nếu tận dụng cơ hội tốt, CLB BĐ Hà Nội đã có dược nhiều hơn 4 bàn thắng |
Bầu Kiên xuống chia vui cùng đội nhà |
CĐV Hà Nội ăn mừng |
Sang hiệp hai, khi mà nỗ lực tấn công của B.Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả thì mành lưới của họ lại rung lên. Timothy khiến khán giả phải ồ lên vỗ tay với một pha làm bàn tuyệt đẹp: dốc bóng dũng mãnh và tung ra cú sút chéo góc mạnh như trái phá khiến hậu vệ cũng như thủ môn của B.Bình Dương ngỡ ngàng không kịp phản ứng.
Hi vọng của B.Bình Dương được nhen nhóm khi hậu vệ Chí Công lên tham gia tấn công, rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, cũng chính sau bàn thắng này đội khách đã bị dính đòn phản công của CLB BĐ Hà Nội khi quá mải mê tấn công tìm bàn gỡ hòa. Công Vinh và Timothy tiếp tục ghi bàn để kết thúc trận đấu với tỷ số đậm đà 4-1.
“Sau khi Chí Công ghi bàn, các cầu thủ của chúng tôi đã quá nôn nóng đẩy cao đội hình, dẫn tới việc bị đối phương phản công nhanh”, HLV Đặng Trần Chỉnh buồn bã cho hay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn tiếc nuối dù đội nhà thắng đậm: “Nếu các cầu thủ của tôi chơi tỉnh táo hơn, dứt điểm tốt hơn, tỷ số đã lớn hơn 4-1 rất nhiều. Rất nhiều cơ hội ngon ăn đã bị bỏ lỡ, như hai cú dứt điểm chạm cột dọc của Timothy và Công Vinh hay tình huống Thành Lương đã đi qua thủ môn đối phương nhưng lại không sút vào. Dẫu sao điều quan trọng là chúng tôi đã có 3 điểm hôm nay”.
Lâm Thỏa