Độc đáo nghề nhử ong lấy mật

Ông Hồ Văn Thước (Trưởng thôn 6, xã Phước Lộc, Phước Sơn, Quảng Nam) dẫn chúng tôi đi thăm những bọng ong chuẩn bị thu hoạch và chia sẻ bí quyết về cái nghề độc đáo này.

Độc đáo nghề nhử ong lấy mật - ảnh 1

Thu hoạch mật từ các bọng ong.

Để nhử được ong rừng lấy mật là một việc làm hết sức công phu và tỉ mỉ. Trước tiên phải cẩn thận trong việc chọn loại cây, rồi tạo ra những bọng ong bằng cách khoét sâu vào trong thân cây 25 - 30cm. Sau đó phải chọn những cục đá suối vừa cửa bọng lắp vào làm nắp, chỉ chừa một lỗ nhỏ đủ cho ong vào làm tổ. 

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, nên chọn những cây đại thụ có thân to bằng một vòng ôm trở lên để đặt bọng ong, vị trí mỗi bọng cách gốc chừng 30cm trở lên. 

Việc chọn đá suối làm nắp đậy là kinh nghiệm quan trọng trên cơ sở hiểu rõ đặc tính của loài ong ruồi, loại ong cho mật có chất lượng tốt nhất. Nhờ vào các dấu hiệu riêng trên những hòn đá, đến mùa, đàn ong sẽ tìm về tổ. Mỗi bọng ong được coi như tài sản riêng giữa rừng già của từng gia đình.

Cũng theo ông Thước, năm nào hoa rừng nhiều thì năm đó mật ong sẽ được mùa và chất lượng cũng tốt hơn. Ở huyện miền núi Phước Sơn, người sử dụng thường tìm cho được mật ong Phước Lộc vì đảm bảo chất lượng. Ông Hồ Văn Yên (một người dân địa phương) cho biết, mỗi gia đình trong thôn thường có từ 20 - 30 bọng ong, riêng gia đình ông có đến gần 80 bọng. Theo ước tính, cả thôn hiện có khoảng 500 bọng, trung bình mỗi bọng cho từ 2 - 7 lít mật trong một mùa.

Hiện mật ong bán ngay tại thôn có giá dao động từ 350 - 400 nghìn đồng/lít. Sản lượng mật ong thu hoạch được hàng năm khá lớn, trong khi đầu ra còn hạn chế. Chỉ tính riêng mùa mật năm 2013 cả thôn thu hoạch được hơn 900 lít, nhưng chỉ bán được hơn 300 lít, vì vậy mật ong ở đây dôi dư khá nhiều. 

Chị Hồ Thị Ba (một người dân thôn 6) khẳng định: “Nhờ được những con ong rừng hút mật hoa, lại không bị dính nước mưa như mật ong treo nên chất lượng mật ở đây rất tốt. Ở xứ rừng núi này không có gì ngoài đặc sản mật ong, trong thôn nhà nào cũng có mật ong dự trữ. Chúng tôi bán không được nên những người trong làng thường dùng mật ong thay cho đường”.

Ông Lưu Huyền Thoại - Phó Chủ tich UBND xã Phước Lộc cho biết, việc tạo bọng, nhử ong rừng để lấy mật là một nghề khá độc đáo, cần được phát huy để tạo thu nhập cho bà con. Tuy nhiên, lượng mật thì nhiều nhưng vẫn chưa có đầu ra do đường sá xa xôi cách trở. Nếu trong tương lai khi đường giao thông thuận lợi, nhu cầu sử dụng mật ong rừng tăng cao, địa phương sẽ nghiên cứu tìm đầu ra cho sản phẩm mật ong rừng để nâng cao thu nhập đồng bào.

Theo Quảng Nam online

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !