Đình Tùng vớt vát điểm số cho đội bóng đất Cảng
Đình Tùng vớt vát điểm số cho đội bóng đất Cảng
Sau 4 trận thua liên tiếp, V.Hải Phòng chết chìm ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, ghế của HLV Lê Thụy Hải lung lay dữ dội. Trận đấu với CLB BĐ Hà Nội trên sân nhà Lạch Tray không khác gì chung kết với vị thuyền trưởng được mệnh danh là “Mourinho của Việt Nam”, nếu tiếp tục thất bại nhiều khả năng ông sẽ phải khăn gói ra đi.
Trong thế không còn gì để mất, HLV Lê Thụy Hải liên tục lao ra đường piste thúc giục các học trò dồn lên tấn công. Nhưng trở trêu thay, khi mà đội bóng đất cảng vừa hừng hực tấn công thì mành lưới của họ lại rung lên. Tệ hại hơn, đó lại là pha đốt đền của Xuân Phú. Quả đá phạt của Thành Lương quá khó chịu, lại thêm sức ép từ phía Công Vinh nên số 22 của đội chủ nhà đã luống cuống sút tung lưới người đồng đội Ngọc Tân. Bàn thua sớm đã khiến CĐV đất cảng tức giận, liên tục la ó.
![]() |
Bầu Kiên tới Lạch Tray cổ vũ cho đội nhà |
![]() |
CLB BĐ Hà Nội sớm có bàn mở tỷ số |
![]() |
![]() |
Nhưng Đình Tùng đã kịp tỏa sáng để giúp V.Hải Phòng giữ lại 1 điểm |
![]() |
Niềm vui của đội chủ nhà |
![]() |
Timothy đá không nổi bật |
![]() |
Công Vinh vừa trở lại sau chấn thương |
![]() |
Trận đấu không thiếu những pha vào bóng quyết liệt |
V.Hải Phòng đã đẩy đội hình lên rất cao sau bàn thua, tuy nhiên, sức công phá của họ quá yếu ớt, không đủ sức để xuyên thủng hàng phòng ngự của đội khách. Bộ đôi Kevin, Fagan đá luống cuống như cầu thủ nghiệp dư, trong khi Đình Tùng lại bị hậu vệ đối phương theo kèm quá gắt gao. Tình huống nguy hiểm thực sự đầu tiên mà đội chủ nhà có được diễn ra ở phút 24 khi thủ thành Minh Phong bắt bóng không dính, để Kavin lao vào đá bồi tung lưới. Tuy nhiên, trọng tài Thanh Nghĩa đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng chân sút của đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.
CLB BĐ Hà Nội tấn công không nhiều, nhưng mỗi lần họ lên bóng là đội chủ nhà lại thót tim. Và nếu cột dọc không ra tay giải cứu, đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải đã phải nhận bàn thua thứ hai ngay ở phút 38 sau cú lắc đầu rất điệu nghệ của Công Vinh.
Không hiểu HLV Lê Thụy Hải đã nói gì với các học trò mà bước sang hiệp hai đội chủ nhà hay hơn hẳn. Những nỗ lực của V.Hải Phòng đã nhanh chóng được đền đáp bằng cú đánh đầu thành bàn của Đình Tùng sau đường chuyền của Đức Thắng ở phút 52.
Trong trận đấu trên sân Lạch Tray, hàng thủ của V.Hải Phòng đã chơi rất tệ. Hữu Hùng và Hữu Phước có hai tình huống phá bóng hụt nguy hiểm khiến các CĐV thót tim. May cho đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải là là Lương "dị" bị giật mình, không kịp dứt điểm.
Những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ trên khán đài đã giúp V.Hải Phòng hưng phấn tinh thần, chơi nhiệt hơn, giành quyền kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, đội chủ nhà thực sự thiếu một chân sút biết ghi bàn nên không thể nào xuyên thủng được mành lưới của Minh Phong lần thứ hai. Mọi pha lên bóng của V.Hải Phòng đều dồn về chân Đình Tùng, để đội khách dễ dàng bắt bài.
Có được một điểm, tuy nhiên, V.Hải Phòng vẫn tiếp tục chết chìm ở vị trí bét bảng. Nhiều CĐV không hài lòng đã ở lại chờ HLV Lê Thụy Hải để buông lời chửi mắng.
LÂM THỎA