Điều kiện sống tồi tệ, người tị nạn ở Đức đòi trở về cố hương
“Họ tập trung tất cả mọi người trong các trại mà không có chỗ nào để ăn, ngủ hay tắm rửa. Chúng tôi đang rất tuyệt vọng”, ông Heval Aram, một người tị nạn quốc tịch Iraq ở Đức trả lời hãng tin Euronews. Cùng với gia đình mình, ông đã phải di chuyển từ Iraq đến Đức trong vòng 12 ngày. “Tôi mong những người khác đừng rời bỏ nhà cửa của mình để đến đây”.
Dòng người tị nạn chờ đợi được cấp giấy phép tạm trú tại thủ đô Berlin (Đức). |
Một số người đã lên tiếng phàn nàn rằng thủ tục tạm trú được thực hiện quá chậm chạp. “Tôi không được phép đưa cả gia đình vào nhập cảnh và đến giờ tôi vẫn chưa nhận được giấy phép. Tôi không được phép kiếm việc làm và không được tự do đi lại”, ông Mohammed Mohsen, người đã xin phép tị nạn trong vòng 5 tháng qua, trả lời báo Deutsche Welle. “Anh không nên mở cửa đón người di dân mà không làm tròn trách nhiệm của mình đến cùng như vậy”.
Ông Hamid Maheed, một nhân viên của hãng hàng không Iraqi Airways, tiết lộ với Deutsche Welle rằng từ tháng 10/2015 tới nay ông đã giúp khoảng 50 người quay về Iraq mỗi tuần, và dự kiện trong tháng 1 con số trên sẽ còn tăng lên thêm nữa.
Trong năm vừa qua, hơn 1 triệu người đã làm thủ tục xin giấy phép tạm trú tại Đức. Tuy nhiên, nhiều người đã phải chờ đợi từ tháng này sang tháng khác. Có người đã tiêu hết tiền họ có để đến Đức song phải đớn đau từ bỏ ý định xây dựng lại cuộc sống. Theo hãng tin Euronews, giá thực phẩm đắt đỏ và thủ tục nhập cảnh chậm chạp là những nguyên nhân người tị nạn phải về nước.
Có người còn nhận thấy rằng văn hóa Đức khác quá nhiều so với văn hóa của họ và lo rằng họ sẽ không thể hòa nhập. Ông Abdullah Alsoaan, một người dân Syria 51 tuổi nói với báo Wall Street Journal rằng ông đến Đức để chữa trị bệnh tiểu đường và hiện ông đang chờ lấy lại hộ chiếu để trở về nước.
Khi ông thấy cảnh thanh niên trẻ hôn nhau ở Đức, ông cảm thấy mình không thể nuôi con gái ở đây được. “Vấn đề không phải là ở đất nước hay con người ở Đức, mà là vì họ có lối sống của riêng họ còn chúng tôi thì phải sống theo cách của mình”, ông Alsoaan nói.
Trong vòng 4 tháng qua, đại sứ quán Iraq ở Đức đã cấp gần 1.500 hộ chiếu cho những công dân mong muốn trở về Iraq. Hộ chiếu này là loại dùng một lần và chỉ cho phép người dùng đến Iraq. Nhiều người Iraq đã đánh mất hộ chiếu của mình khi đến châu Âu, nhưng cũng có người vứt hộ chiếu của mình để giả vờ là người Syria, bởi yêu cầu tị nạn của người nước này thường được ưu tiên hơn.
Có người đã phải bán tư trang của mình để trở về nước. Ông Alla Hadrous, một chủ tiệm vàng nói với hãng Euronews rằng nhiều người đã rời khỏi Đức. “Tôi không biết rõ chính xác có bao nhiêu người, nhưng tôi chắc chắn rằng con số phải rất lớn. Nhiều người đã phải bán tất cả đồ dùng của mình để trở về Baghdad hoặc Erbil ở Iraq”.
Tại Phần Lan, tình hình không khả quan hơn. Theo AFP, các quan chức nước này cho biết gần 70% người Iraq được phép tạm trú tại Phần Lan đã trở về nước.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…