Điểm mặt những vụ Nga "ăn đòn" của Mỹ, Anh
Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga, hủy bỏ các cuộc gặp cấp cao, tuyên bố tẩy chay World Cup sắp tới tại Nga sau cáo buộc Moscow đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga MI6 Sergei Skripal và con gái ông ta. Tuy nhiên Anh lại bác bỏ đề xuất tiến hành một cuộc điều tra chung và cung cấp một mẫu chất độc từ phía Moscow.
Những vụ đầu độc
Nhưng trường hợp Skripal chắc chắn không phải là lần đầu tiên Nga bị cáo buộc vô căn cứ về các cuộc tấn công bằng chất độc. Năm 2004, ứng cử viên tổng thống thân phương Tây Ukraine Viktor Yushchenko được cho là đã bị nhiễm độc dioxin, làm cho mặt của ông bị biến dạng. Ngay lập tức ngón tay chĩa vào Moscow trong khi Yushchenko đã nhận được sự đồng cảm của công chúng để cải thiện kết quả bầu cử của mình và tiếp tục trở thành tổng thống sau cuộc cách mạng màu đầu tiên của Ukraina.
![]() |
Viktor Yushchenko |
Gần 15 năm sau vụ tấn công, cáo buộc của Yushchenko vẫn chưa được chứng minh, cuộc điều tra chính thức về vụ ngộ độc bị chìm xuống. Các công tố viên Ukraine đã phàn nàn rằng ông Yushchenko không hợp tác với cơ quan điều tra và liên tục từ chối cung cấp mẫu máu.
Hai năm sau, vào năm 2006, một vụ ngộ độc khác đã diễn ra, lần này liên quan đến cựu nhân viên dịch vụ an ninh liên bang Nga Alexander Litvinenko, người đã chết sau khi bị đầu độc bằng một liều polonium. Phương tiện truyền thông phương Tây và chính quyền Anh ngay lập tức đổ lỗi cho Moscow, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng thực sự nào.
Các chuyên gia có chuyên môn trong vụ Litvinenko lại xác nhận rằng không thể xác định chất độc cụ thể, trái với tuyên bố của phía London.
Chỉ 5 năm sau cái chết của Litvinenko, một cuộc điều tra mới được tiến hành và các công tố viên đã không chứng mình được sự tham gia của Nga. Về phần mình, các nhà điều tra Nga bị cấm điều tra vụ án và không nhận được bằng chứng nào từ Anh để biện minh cho việc dẫn độ Andrei Lugovoy, người đã bị chính phủ Anh buộc tội giết người.
![]() |
Alexander Litvinenko được chụp tại phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Đại học Đại học ở London, Anh. |
Các cuộc điều tra của truyền thông Nga sau đó đã buộc tội Litvinenko có thể đã bị đầu độc bởi tỉ phú Nga lưu vong Boris Berezovsky như một phần của kế hoạch bôi nhọ chính phủ của ông Putin.
Nói cách khác, những tuyên bố mới nhất về 'các vụ đầu độc do Nga tiến hành' không có gì mới mẻ và là sự tiếp nối của những cáo buộc trước đó nhưng chưa bao giờ chứng minh được. Như mọi khi, suy đoán của Anh về sự tham gia của Nga trong vụ Skripal không trả lời được câu hỏi quan trọng nhất, đó là động cơ gì có thể thúc đẩy Moscow đầu độc một điệp viên ở nước khác với một chất độc thần kinh 'do Nga sản xuất', chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống và trong bối cảnh chuẩn bị cho World Cup?
Nga can thiệp từ bầu cử Mỹ đến bầu cử ở... châu Phi?
Tất nhiên, ngoài các vụ ngộ độc ghê gớm, các nhà lãnh đạo phương Tây và các phương tiện truyền thông cũng cáo buộc Moscow về một loạt các tội danh khác trong những năm qua, một trong số đó ngớ ngẩn đến mức có thể nói chúng khó mà thực hiện được.
Năm ngoái, Thượng nghị sĩ Mỹ Maxine Waters, người trước đó đã nổi tiếng ở Nga với tuyên bố rằng Moscow đang "tiếp tục tiến vào Hàn Quốc", đã lên tiếng cáo buộc Nga đang can thiệp kết quả bầu cử tại một đất nước hư cấu ở châu Phi qua mạng Internet và đường dây điện thoại dưới sự chỉ đạo của ông Putin và đề nghị chính phủ Mỹ phải giúp đỡ người dân châu Phi với khẩu hiệu “Save Limpopo”.
![]() |
Vài tháng sau, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley lại tuyên bố rằng Nga can thiệp vào một cuộc bầu cử khác trên hòn đảo hư cấu Binomo ở Biển Đông và hứa sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình.
Dù liên tiếp đưa ra các cáo buộc về sự can thiệp của Nga qua mạng Internet nhưng các nước phương Tây lại tuyên bố không sao lưu bất kì bằng chứng cụ thể nào.
Công thức cho các lời buộc tội
Trong mắt Mỹ và các đồng minh, danh sách các tội ác của Nga rất dài và đa dạng, bao gồm mọi thứ từ tuyên bố của một chỉ huy Mỹ rằng Nga đang cố ý "vũ khí hóa" di dân tị nạn Trung Đông sang châu Âu trong nỗ lực gây bất ổn tại EU, hay cáo buộc rằng Nga đứng sau vụ ám sát cố tổng thống Kenedy hoặc tổng thống Ba Lan để vẽ ra hình ảnh một nước Nga hung hăng đầy nguy hiểm...
Trong khi đó, chừng nào Nga tiếp tục đại diện cho việc tạo ra một trật tự thế giới đa cực thì những lời buộc tội, những âm mưa bôi nhọ và đổ lỗi về phía Nga vẫn còn tiếp tục diễn ra.