Đi tìm iphone bị mất, dân hiểu nhầm là ăn trộm rồi bị đánh trọng thương

Đi tìm chiếc Iphone bị mất mà dân làng tưởng kẻ trộm nên đã hô hoãn vây đánh 4 thanh niên trọng thương, rồi đốt cháy hai chiếc xe máy.
Đi tìm iphone bị mất, dân hiểu nhầm là ăn trộm rồi bị đánh trọng thương - ảnh 1

Hai chiếc xe máy bị người dân đốt cháy rụi treo lên cột điện

Như Infonet đã thông tin trước đó, 5 thanh niên đi đến xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) chơi trong đêm, một thanh niên đã vào nhà bà Hương tại đây, dân làng tưởng có kẻ trộm đột nhập nên đã hô toán và vây đánh, rồi đốt luôn 2 chiếc xe máy.

Ngày 23/10, cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ 4 thanh niên bị đánh hội đồng dẫn đến trọng thương và đốt cháy rụi hai chiếc xe máy đêm 22/10.

Theo cơ quan công an, đêm 20/10, anh Phạm Công Minh (SN 1988, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) đi dự sinh nhật bạn tại xã Nghi Trung và bị mất chiếc điện thoại Iphone tại bữa tiệc.

Trong bữa tiệc sinh nhật có anh Vương (huyện Nghi Lộc). Một số người bạn cho rằng điện thoại của Minh là do Vương cầm.

Đêm ngày 22/10, Minh quay lại xã Nghi Trung để tìm Vương lấy điện thoại. Lúc này người yêu Vương là chị P.M nói đó là điện thoại của chị do Vương mua tặng. Còn Minh thì cho rằng điện thoại đó của mình bị mất đêm 20/10.

Đi tìm iphone bị mất, dân hiểu nhầm là ăn trộm rồi bị đánh trọng thương - ảnh 2

Lực lượng chức năng phải đưa các thanh niên bị đánh đi cấp cứu

Bản thân Vương cũng khẳng định iphone là của anh mua tặng người yêu, chứ không phải máy của Vương.

Do vậy, khoảng 20h đêm cùng ngày, Minh rủ thêm 4 người bạn gồm: Nguyễn Văn Ngọc (SN 1988), Phạm Công Ngọc (SN 1995), Lê Văn An (SN 1977) và Đặng Văn Tân (cùng trú xã Nghi Trung) đến xóm 7, xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) tìm Vương nhưng người dân ở đây cho biết không có ai tên Vương.

Lúc này, Minh gọi điện cho Vương hẹn gặp tại xóm 8, xã Nghi Xá.  Tại đây xảy ra xô xát giữa Minh và Vương. Minh đuổi theo để đánh Vương thì Vương hô "ăn trộm".

Tưởng có ăn trộm thật, người dân đổ xô ra đường, vây bắt trộm rồi đánh hội đồng dẫn đến Văn Ngọc, An và Công Ngọc bị thương rất nặng. Chưa dừng tại đó, người dân còn châm lửa đốt luôn 2 chiếc xe máy rồi treo xác xe lên cột điện.

Người dân chỉ thả 2 người đi cấp cứu do thấy bị thương nặng, hai người còn lại giữ tại hiện trường.

Mãi đến 0h50 phút sáng 23/10, đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc đến và thuyết phục, yêu cầu người dân thả hai nạn nhân còn lại để đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Còn anh Đặng Văn Tân kịp chạy trốn thoát.

Đại tá Nguyễn Tất Thắng cho biết vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh.

Mỹ Hoa

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !