Đầu năm gửi con cho bà ngoại, cuối năm về thăm con người mẹ choáng váng

Đứa trẻ đã nặng đến 25kg và mỗi bữa có thể ăn đến 3 bát cơm khiến bà mẹ ngạc nhiên vô cùng.

Hiện nay, nhiều bậc cha mẹ vì quá bận rộn với công việc mà quyết định gửi con cho ông bà trông cháu giúp. Với những người phải đi làm ăn xa, có khi cả năm mới về thăm con một lần, chuyện nuôi nấng trẻ đều giao hết cho ông bà. Tất nhiên ông bà đều yêu thương cháu nhưng đôi khi vài quan niệm thiếu khoa học của người già lại dẫn đến những hệ quả dở khóc dở cười.

Thời gian trước, một bà mẹ người Trung Quốc đã lên mạng xã hội ca thán về chuyện nhờ ông bà chăm con giúp. Cô ấm ức kết luận một câu: "Đừng bao giờ để ông bà chăm cháu hộ!". Cư dân mạng sau khi xem xong những hỉnh ảnh cô đăng tải thì đã hiểu lý do vì sao người mẹ lại nói thế.

Đầu năm gửi con cho bà ngoại, cuối năm về thăm con người mẹ choáng váng không thể tin nổi - Ảnh 1.

Cậu con trai với ngoại hình khác hẳn khiến người mẹ mãi mới nhận ra con.

Bà mẹ này có một cậu con trai 4 tuổi. Vì mưu sinh nên vợ chồng cô phải đi làm xa nhà, con trai cô được gửi cho bà ngoại. Vì cô và chồng đều là con một nên người già trong nhà rất cưng chiều con trai cô. Trong thời gian xa con, ở nhà ông bà không có điện thoại thông minh để gọi video nên vợ chồng cô không được nhìn thấy con. Có điều, lần nào gọi điện về bà ngoại bé cũng nói bé rất ngoan, trắng trẻo, mập mạp, bảo vợ chồng cô cứ yên tâm.

Cô không nghĩ ngợi gì, cho đến khi cuối năm nhà máy được nghỉ lễ, cô liền mua rất nhiều đồ rồi trở về thăm con. Nhưng khi vừa nhìn thấy đứa trẻ thì bà mẹ này choáng váng không thể tin nổi. Thậm chí cô còn nhìn đi nhìn lại như để xác nhận có đúng là con mình không.

Đầu năm gửi con cho bà ngoại, cuối năm về thăm con người mẹ choáng váng không thể tin nổi - Ảnh 2.

Người mẹ suýt không nhận ra con trai mình.

Con trai cô sau gần 1 năm được bà ngoại nuôi dưỡng đã nặng đến 25kg. Trong bữa ăn, thằng bé ăn đến 3 bát cơm khiến cô càng ngạc nhiên. Nhìn con mà bà mẹ này lo lắng, sau đó liền đưa con đi khám. Cũng may bé chỉ thừa cân chứ không có vấn đề sức khỏe khác.

Hóa ra ở nhà bà ngoại bé vẫn bón cơm cho cháu ăn, vừa bón vừa để cháu chơi đồ chơi. Vì thế, con trai cô ăn được rất nhiều cơm một bữa. Ông bà thấy vậy lấy làm vui mừng, càng tìm cách để cháu ăn được nhiều hơn nữa. Cứ thế mà dẫn đến tình trạng như cô đã chứng kiến khi trở về.

Đầu năm gửi con cho bà ngoại, cuối năm về thăm con người mẹ choáng váng không thể tin nổi - Ảnh 3.

Em bé ăn rất khỏe, đến 3 bát một bữa.

Cư dân mạng sau khi xem xong thì để lại những ý kiến khác nhau:

- Người già thường chỉ sợ cháu lạnh và đói, cháu mặc càng nhiều càng tốt, ăn thật khỏe mới yên tâm. Ở nhà tôi cũng vậy, ông bà lúc nào cũng ép con tôi ăn, nếu có khuyên giải thì thể nào cũng bị mắng.

- Em bé ăn giỏi quá, đó là ước mong của rất nhiều cha mẹ đấy!

- Thật hâm mộ bà mẹ này có cậu con trai ăn ngoan đến vậy. Con gái tôi thì trái ngược hoàn toàn. Dù đã đổi bữa, kỳ công làm đồ ăn cho con thế nào cũng không chịu ăn. Hai vợ chồng tôi hò hét khản giọng đều chẳng ăn thua.

- Béo phì nguy hiểm chẳng kém suy dinh dưỡng đâu!

Đầu năm gửi con cho bà ngoại, cuối năm về thăm con người mẹ choáng váng không thể tin nổi - Ảnh 4.

Béo phì không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe của bé. (Ảnh minh họa)

Béo phì ở trẻ em đang trở nên ngày càng phổ biến. Không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình của bé mà nó còn gây ra nhiều bệnh lý khác nghiêm trọng như: bệnh lý tim mạch, bệnh lý nội tiết - chuyển hóa, bệnh lý hô hấp, bệnh lý cơ xương, những bất thường về da và ảnh hướng cả đến tâm lý của trẻ.

Do đó, cha mẹ phải kịp thời phòng ngừa bệnh béo phì ở trẻ bằng cách tạo khẩu phần ăn lành mạnh cho bé, giới hạn việc xem tivi và chơi điện tử của bé, khuyến khích bé vận động ngoài trời cũng như đảm bảo con ngủ đủ giấc. Đồng thời cha mẹ cũng cần giảng giải kỹ lưỡng cho người già trong nhà hiểu tầm quan trọng của vấn đề, để nếu có gửi con cho ông bà thì không rơi vào trường hợp như bà mẹ trong câu chuyện phía trên.

Theo Nhịp sống Việt

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !