Đấu bò Tây Ban Nha cũng ‘khốn đốn’ vì suy thoái kinh tế
Jesus Mejias mới 14 tuổi nhưng cậu bé đã vạch ra tương lai cho mình. Cậu muốn trở thành một người đấu bò (Matador) và xuất hiện trong những cuộc đấu bò lớn tại Madrid và Seville. Cậu đã dành chiến thắng trong một cuộc đấu ở địa phương.
Nhiều người cho rằng đấu bò Tây Ban Nha đang sống sót trong một 'bong bóng'. |
Mejias nói: "Tôi muốn trở thành một dũng sĩ đấu bò lớn". Mejias và các thanh thiếu niên khác, những người đã tham gia vào sự kiện này là thế hệ tiếp theo của Matador Tây Ban Nha. Nhưng họ đang bắt tay vào sự nghiệp tại một thời điểm tương lai của môn đấu bò đang có nhiều ‘bất chắc’ khi nền kinh tế nước này đang rơi vào khủng hoảng.
Cuộc suy thoái kéo dài đã khiến cho Tây Ban Nha bị tê liệt, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 27%, buộc chính phủ phải dùng chính sách ‘thắt lưng buộc bụng’, cắt giảm tiền lương cán bộ công chức, tăng thuế.
Juan Jose Rueda, chủ sở hữu của La Dehesa, một trang trại nuôi bò gần Madrid nói: "Tình hình hiện tại khá cực đoan. Chúng tôi đang bán bò với giá đã liên tục bị giảm xuống trong một thời gian dài. Thật đáng thất vọng, không thể tiếp tục như thế này được nữa”.
Tuy nhiên, ông cho rằng, đấu bò đang ở trong những ‘bong bóng’, giống như bất động sản trước khi cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra.
Trong một số trường hợp, những người đấu bò hàng đầu vẫn đòi một mức tiền cao, lên đến 400.000 USD cho mỗi trận đấu và vé vẫn còn đắt. Nhưng nhu cầu không còn như vậy nữa, đặc biệt là khi thế hệ trẻ ngày càng ít quan tâm đến những trò giải trí truyền thống.
Năm 2007, khi nền kinh tế của Tây Ban Nha đang ở đỉnh cao của sự bùng nổ, khoảng 2.700 trận đấu chính thức đã diễn ra trên cả nước. Trong khi đó, năm nay, Rueda nhẩm tính, chỉ có khoảng 500 trận.
Những thành phố lớn như Madrid, Sevilla và Valencia vẫn đang cố gắng duy trì những ễ hội mùa hè truyền thống, mặc dù doanh thu vé ít hơn nhiều. Nhưng đối với hàng ngàn thành phố, thị trấn nhỏ hơn cũng có truyền thống đấu bò, chẳng hạn như Moralzarzal, thì thật khó có thể tổ chức một lễ hội kéo dài đến 1 tuần.
Tuy nhiên, Antonio Lorca, nhà phê bình về đấu bò cho tờ báo El Pais nói, có nhiều vấn đề phát sinh trong ngành này hơn là suy thoái kinh tế. Ông nói rằng chất lượng các cuộc đấu bò đã giảm do những người đấu bò thích đối mặt với những con dễ bảo hơn và ít nguy hiểm hơn. Ông nói: "Chúng ta đã đi từ việc có những con bò dữ dằn và hiếu chiến sang những con yếu đuối, và dễ bảo. Đấu bò dựa trên sự hiếu chiến của loài động vật này và những kỹ năng mà con người dùng để đối phó với chúng. Nhưng nếu con bò không hiếu chiến thì cuộc đấu sẽ mất đi ý nghĩa, giống như chơi bóng đã mà không có bóng vậy”.