Đánh gục MU, Man City rộng cửa vô địch Premier League
Đánh gục MU, Man City rộng cửa vô địch Premier League
Hơn đối thủ 3 điểm trước khi bước vào trận derby thành Manchester nên MU chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc thư hùng trên sân Etihad là cầm chắc chức vô địch. Chính vì vậy HLV Ferguson có phần thận trọng, tung ra sân đội hình 4-5-1 có thiên hướng phòng ngự, Rooney là trung phong cắm duy nhất.
Tuy nhiên, dường như đây là sách lược không thực sự chính xác của ông già gân người Scotland. Việc chỉ đá với một tiền đạo đã khiến sức công phá của MU giảm sút đáng kể. Hai trận gần đây Quỷ đỏ ghi được tới 8 bàn, tuy nhiên, trong trận derby thành Manchester, hàng công của đội khách không tạo ra được một cơ hội thực sự nguy hiểm nào khiến thủ thành Joe Hart phải trổ tài.
Ở khu vực trung tuyến, HLV Ferguson bất ngờ quyết định cất những cầu thủ trẻ, khỏe như Young, Valencia trên băng ghế dự bị để sử dụng những lão tướng như Scholes, Giggs, Park Ji-Sung. Chính điều này đã khiến MU không thể tranh chấp được khu trung tuyến với đối thủ, bị hàng tiền vệ đầy sức mạnh cơ bắp của Man City “bóp chết”.
MU thua tâm phục khẩu phục trên sân của Man City |
MU chỉ chơi ngang ngửa với Man City được trong khoảng chục phút đầu trận, càng đá càng tỏ ra đuối thế. Trong tình cảnh buộc phải thắng mới có cơ hội vô địch, HLV Mancini đã chỉ đạo các học trò liên tục dâng cao tấn công. Càng về cuối hiệp một sức ép mà đội bóng áo xanh tạo ra trước khung thành De Gea càng lớn. Man City liên tục khoét vào vị trí hậu vệ trái của Evra (mắt xích yếu nhất khiến MU phải nhận thất bại thê thảm 1-6 trong trận lượt đi) và đã tạo ra không ít cơ hội ngon ăn. May cho MU là Aguero, Nasri…dứt điểm thiếu sắc bén.
Và khi mà nhiều người đã nghĩ tới một kết quả hòa cho hiệp một thì Man City bất ngờ có được bàn thắng, người lập công là Kompany. Khi hiệp một vừa bước vào phút bù giờ, trung vệ của Man City dâng cao tấn công, chọn điểm rơi chuẩn xác, bật cao đánh đầu sau quả đá phạt góc bên cánh phải của Silva, không cho thủ thành De Gea một chút cơ hội cản phá.
Kompany là người hùng của Man City khi đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu |
Nếu thua trận, MU có nguy cơ mất ngai vàng, do đó HLV Ferguson buộc phải chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ khi bước vào hiệp hai. Đáng tiếc, các mũi khoan của MU đã hoạt động không hiệu quả, ngay cả Rooney cũng gần như mất hút trong phòng tuyến của Man City.
Để cải thiện tình hình, HLV Ferguson lần lượt tung Welbeck, Valencia và Ashley Young vào sân, tuy nhiên, những sự thay đổi nhân sự này cũng đã không phát huy được tác dụng. HLV Mancini rất khôn ngoan, cho De Jong vào sân thay Tevez, chuyển đội nhà sang đá 4-5-1 thiên về phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Đội chủ nhà đã bố trí phòng ngự cực tốt, bịt kín các ngả đường dẫn tới khung thành Joe Hart.
Thời gian trôi đi trong sự sốt ruột của MU. Không kìm chế được, HLV Ferguson đã nổi nóng với người đồng nghiệp Mancini sau tình huống Welbeck bị De Jong phạm lỗi.
Man City đã chơi cực kỳ thành công, bảo toàn được kết quả 1-0 cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1970, Man City đánh bại MU, kẻ thù không đội trời chung cùng thành phố, trong cả hai trận lượt đi và về. Đặc biệt, nhờ chiến thắng trên sân Etihad, Man City đã vươn lên chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng của chính MU (bằng điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại). Cơ hội để thầy trò HLV Macini vô địch Premier League 2011/12 là cực lớn (còn 2 vòng đấu nữa).
Thua trong trận derby trên sân Etihad, MU có nguy cơ không thể bảo vệ ngai vàng |
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; Barry, Yaya; Silva (Richards 82’), Aguero, Nasri (Milner 93’); Tevez (De Jong 68’).
MU: De Gea; Jones, Smalling, Ferdinand, Evra; Nani (Young 83’), Scholes (Valencia 78’), Carrick, Giggs, Park (Welbeck 58’); Rooney.
Lâm Thỏa