Dân Ailen sung sướng được "nhậu" bia Guiness với ông Obama
Dân Ailen sung sướng được "nhậu" bia Guiness với ông Obama
Nửa triệu người đổ về Dublin kỷ niệm lễ Thánh Patrick
![]() |
Những người Ailen có mặt ở quán bar Người Dublin, nơi ông Obama ghé thăm rất vui vẻ được đón chào ông ở đây. |
Những người đang có mặt ở quán bar Người Dublin đã rất sửng sốt khi thấy đoàn xe mô tô của tổng thống dừng trước cửa và vị tổng thống cùng người anh em họ đến từ đất Ailen cùng bước xuống xe để tiến vào hoà cùng không khí rộn ràng bên trong.
Không mặc chiếc áo có màu xanh lá cây truyền thống nhưng trên ngực ông có đeo một phù hiệu có ghi "Khách VIP - Bảo họ, Danny gửi cho anh".
Vừa bước vào quán rượu, bắt tay mọi người và tổng thống vừa dí dỏm chỉ vào khẩu hiệu của quán: "Ai uống và biết chừng mực đều được đón chào ở đây. Nhưng ai uống say khướt và không tự chủ được thì sẽ chẳng được chứa chấp ở đâu cả".
Người phục vụ trong quán bar, Brian Keane nói rằng anh chỉ được biết trước tổng thống sẽ ghé thăm đúng năm phút trước khi đoàn xe đỗ xịch trước cửa.
Trong khi tổng thống vui vẻ cạn vại bia Guiness trong tiếng hô vang xung quanh "4 năm nữa" của những người có mặt trong quán bar, tại nhà trắng các nhân viên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiếp đón chính thức Thủ tướng của Ailen, ông Enda Kenny.
Tháp tùng ông có người anh em họ đời thứ 8 người Ailen, Henry Healy hiện nay vẫn đang sống ở ngôi làng Moneygall thuộc tỉnh Tipperary ở Ailen.
Một tay bế cậu cháu trai 21 tháng tuổi của ông chủ quán rượu, Danny Coleman, tay kia kéo huy hiệu có hình cậu bé trên ngực mình ra và hỏi: "Danny ơi, ai đây?" Tổng thống đã thể hiện sự thân thiện và gần gũi với tất cả những người có mặt trong quán bar ngày hôm đó.
Chúc mừng một người dân Chicago khi biết đó chính là ngày sinh nhật của anh này, tổng thống vẫn còn kịp quay lại nhắc nhở những người Ailen có mặt trong quán trước khi rời đi: "Tôi hi vọng mọi người biết cách cư xử đấy nhé!"
Ông chủ quán rượu, Coleman đã rất phấn chấn nói rằng tổng thống đã uống cạn vại bia của mình và dự đoán ít ra trong ngày hôm đó ông Obama đã nhận được phiếu ủng hộ của hàng triệu người Mỹ gốc Ailen.
Một trong những kỵ bên nhánh mẹ của Obama có tên là Falmouth Kearney, một thợ đóng giầy di cư từ Ailen sang Mỹ năm 1850. Năm ngoái, ông Obama đã đến thăm đất tổ của mình ở Moneygall, một ngôi làng nhỏ ở Ailen và đã gây ấn tượng đáng nể về khả năng uống bia Guiness trong một quán bar nhỏ của ngôi làng.
Theo tập quán của người Ailen, ngày lễ Thánh Patrick được coi như ngày độc lập của nước này và trong ngày này toàn bộ người dân Ailen ở khắp nơi trên thế giới đều mang những phục trang có màu xanh lá cây, ăn mừng tưng bừng. Người Ailen nổi tiếng với khả năng bia rượu. Đặc biệt trong ngày lễ Thánh Patrick, lễ ăn mừng bắt đầu từ 00h cho đến 24h của ngày hôm đó.
Hoa Tạ