Đà Nẵng thắng đậm SLNA ngay tại ‘chảo lửa thành Vinh’
Đà Nẵng thắng đậm SLNA ngay tại ‘chảo lửa thành Vinh’
Cuộc thư hùng giữa SLNA và SHB Đà Nẵng theo đúng lịch diễn ra hồi tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, do cầu thủ đội khách bị ngộ độc thực phẩm trên đường ra Vinh, BTC giải đã buộc phải hoãn trận đấu, bố trí lịch đá bù vào ngày 9/7.
Rách nát hàng thủ
Bước vào trận đá bù, SLNA gặp tổn thất lớn ở hàng thủ khi Huy Hoàng và Sơn Hà không thể ra sân vì chấn thương và thẻ phạt. Thiếu vắng hai nhân tố quan trọng trên, các nhà đương kim vô địch lộ ra quá nhiều khoảng trống chết người nơi tuyến phòng ngự. Ngay ở phút thứ 10 SLNA đã phải nhận bàn thua. Từ một đường phản công nhanh, Thanh Hưng chọc khe cực kỳ tinh tế, loại bỏ toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà để Quốc Anh lao xuống đánh bại thủ thành Viết Nam mở tỷ số.
Chứng kiến bàn thua trên, HLV Hữu Thắng trên khán đài đứng ngồi không yên (bị treo quyền chỉ đạo 2 trận do phản ứng trọng tài, không được đứng trong cabin huấn luyện), liên tục liên lạc với các cộng sự dưới sân để chỉ đạo các hậu vệ đá cẩn trọng hơn. Tuy nhiên, lỗ thủng nơi hàng phòng ngự không những không được bịt mà còn liên tục bị xé to ra.
Ngay trong hiệp một, đội bóng xứ Nghệ còn phải nhận thêm hai bàn thua. Phút 31, hai hậu vệ chủ nhà phối hợp ngớ ngẩn, để Nicolas cướp được bóng, nâng tỷ số lên 2-0. Và cũng chính Nicolas là người đập tan hi vọng có điểm của đội bóng xứ Nghệ khi lần thứ 3 buộc thủ môn Viết Nam phải vào lưới nhặt bóng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp một.
Sau các hậu vệ, tới lượt thủ thành Viết Nam mắc sai lầm. Phút 58, người gác đền của SLNA bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho một cầu thủ đội khách nhồi bóng vào vòng cấm để trung vệ lên tham gia tấn công Timar ngả người volley ấn định tỷ số 4-0. Trong một ngày mà đối thủ không có chân sút chủ lực Merlo, SLNA vẫn phải nhận 4 bàn thua, đó thực sự là một điều quá tệ.
Công cùn
Trên sân Vinh, SLNA thi đấu không hề thua kém đối thủ về mặt thế trận, số cơ hội ăn bàn mà họ tạo ra cũng không phải là ít. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng thủ thi đấu tệ hại thì hàng công cũng đá dở không kém.
Abass là người được trao nhiều cơ hội nhất nhưng thay vì sút tung lưới đối phương, anh liên tục dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc, khiến khán giả nhà năm lần bảy lượt ôm đầu tiếc nuối. Ngay cả ở tình huống một mình đối mặt với Thanh Bình ở phút 60, ngoại binh này cũng không thể ghi được bàn thắng.
Hi vọng bảo vệ thành công ngai vàng của thầy trò Hữu Thắng đã gần hết |
Màn trình diễn của Hector cũng tệ không kém Abass. Cầu thủ này tung ra rất nhiều cú dứt điểm nhưng hiệu quả lại là con số 0 tròn trĩnh. Độ chuẩn xác trong các pha dứt điểm của Hector thực sự có vấn đề khi anh liên tục sút đúng vị trí thủ môn đối phương đang đứng. Lần duy nhất anh hạ được thủ thành Thanh Bình thì bóng lại dội cột dọc (phút 33). Thực tế SLNA cũng đã hai lần đưa được bóng vào lưới SHB Đà Nẵng nhưng cả hai lần không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị (phút 42 và 47).
Trận thua lịch sử
Trận thua 0-4 trước SHB Đà Nẵng thực sự là cột mốc buồn với SLNA. Kể từ khi lên chuyên, đây là lần đầu tiên đội bóng xứ Nghệ gục ngã tại “chảo lửa thành Vinh” khi tiếp đón SHB Đà Nẵng. Đặc biệt, đây là trận thua nặng nhất từ đầu mùa của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, đồng thời cũng là trận thua đầu tiên của họ trên sân nhà tại V-League 2012.
Tệ hơn, trận thua 0-4 trước SHB Đà Nẵng gần như là dấu chấm hết cho hi vọng bảo vệ ngai vàng của SLNA. Đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã kém vị trí dẫn đầu của Hà Nội T&T tới 11 điểm trong khi V-League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là hạ màn.
Lâm Thỏa