Đà Nẵng: Người dân kêu trời vì vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống

Theo phản ánh của người dân trên đường Hoàng Văn Thụ (Đà Nẵng), dù chỉ là tuyến đường tương đối ngắn nhưng việc nâng cấp (trong khuôn khổ nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường phục vụ APEC 2017) tiến hành từ tháng 4 đến nay vẫn còn hết sức ngổn ngang.

Nhiều người dân cho biết, đơn vị thi công tuyến đường này làm việc tùy tiện, bầy hầy, không những không đảm bảo “làm đâu dọn đó” để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, buôn bán của người dân mà còn khiến vỉa hè trên tuyến đường này bị đào lên, lấp xuống rất nhiều lần trong những tháng qua.

Đà Nẵng: Người dân kêu trời vì vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống - ảnh 1

Không thể đểmùa hè thì bụi bặm mù mịt, mùa mưa lại lầy lội, bẩn thỉu nên nhiều người dân trên đường Hoàng Văn Thụ phải tự bỏ tiền láng xi măng vỉa hè trước nhà mình (Ảnh: HC)

Điều đó cho thấy Ban điều hành dự án không tạo được sự phối hợp giữa các đơn vị hữu quan như giao thông, cấp thoát nước, cáp quang, điện lực... để triển khai các hạng mục một cách nhanh chóng, đồng bộ, không chỉ gây tốn kém tiền của Nhà nước mà còn khiến người dân hết sức phiền hà.

Không thể chịu đựng cảnh mùa hè thì bụi bặm mù mịt, mùa mưa lại lầy lội, bẩn thỉu ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt cũng như việc kinh doanh, buôn bán nên nhiều người dân, hộ kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu... trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ đã tự bỏ tiền láng xi măng đoạn vỉa hè ngang qua trước nhà mình.

Đà Nẵng: Người dân kêu trời vì vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống - ảnh 2

Nhưng từ mùa nắng tới mùa mưa...

Đà Nẵng: Người dân kêu trời vì vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống - ảnh 3

vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống rất nhiều lần (Ảnh do người dân cung cấp)

Điều oái ăm là sau khi họ láng xi măng thì lại có đơn vị khác tới đào vỉa hè lên, chôn xong phần đường ống, đường dây của mình thì bỏ ngổn ngang ra đó. Người dân lại bỏ tiền láng xi măng vỉa hè cho sạch sẽ, và lại tiếp tục bị đào lên. 

Bà Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, Trưởng Phòng Công chứng Bảo Nguyệt ước tính vỉa hè trước Văn phòng của bà đã bị đào lên, lấp xuống tới 4 - 5 lần. Và dù chỉ dăm mét vuông nhưng bà đã tốn hơn 5 triệu đồng láng xi măng mà vẫn chưa yên!

Chị Thái Hồng Mai ở số 46 – 48 Hoàng Văn Thụ bày tỏ: “Tuyến đường này nằm ngay trung tâm thành phố mà các đơn vị thi công cứ vòng vo đào lên, đào xuống suốt mấy tháng trời hết sức phiền phức cho người dân chúng tôi. Các con tôi cũng như các cháu nhỏ quanh đây cứ đi học về là phải ru rú trong nhà chứ không thể ra trước nhà chơi cho mát mẻ, thoáng đãng vì vỉa hè bị đào bới lung tung!”.

Đà Nẵng: Người dân kêu trời vì vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống - ảnh 4

Việc đi lại của các cháu học sinh trường tiểu học Tây Hồ bị ảnh hưởng rất lớn (Ảnh: HC)

Không những thế, cái kiểu mạnh ai nấy đào lên, lấp xuống đó đã gây rất nhiều khó khăn, trở ngại cho thầy trò cũng như phụ huynh trường tiểu học Tây Hồ. Tuyến đường này vốn khá hẹp, mỗi khi tan trường, nhiều phụ huynh đậu xe dưới lòng đường để đón con em. Vì vậy mà cứ đến giờ tan trường là công an, dân phòng phường Phước Ninh phải ra đứng đầu đường, ngăn không cho ô tô đi vào đoạn đường này.

Nay thêm cái nạn vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống nên phụ huynh càng không thể đưa xe lên vỉa hè mà đậu hết dưới lòng đường khiến việc giao thông bị ách tắc nghiêm trọng. Trong khi đó, các cháu học sinh hoặc phải đi trên vỉa hè ngổn ngang gạch đá, vật liệu xây dựng rất dễ bị té ngã, hoặc phải đi xuống lòng đường rất dễ bị tai nạn giao thông...

Đà Nẵng: Người dân kêu trời vì vỉa hè liên tục bị đào lên, lấp xuống - ảnh 5

Phụ huynh không đưa được xe lên vỉa hè nên phải đậu tràn dưới lòng đường chờ đón con em, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng (Ảnh: HC)

Được biết, đơn vị điều hành dự án nâng cấp đường Hoàng Văn Thụ là Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng. Ban này cũng đồng thời phụ trách việc nâng cấp các tuyến đường Hoàng Diệu, Quang Trung, Lê Hồng Phong... và sắp tới là cả các tuyến đường trọng điểm Phan Châu Trinh, Lê Lợi.. phục vụ APEC 2017.

Tuy nhiên với cung cách điều hành như vừa nêu trên, sắp tới Ban này sẽ còn gây phiền hà cho bao nhiêu người dân ở những tuyến đường khác nữa? Liệu các cơ quan hữu quan và UBND TP Đà Nẵng có biết việc này hay không?

HẢI CHÂU

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Đang cập nhật dữ liệu !