Đà Lạt: Bắt quả tang hơn 20 nam nữ tụ tập chơi ma túy trong khách sạn lúc nửa đêm

Đang trong thời gian cách ly xã hội, nhưng tại 1 khách sạn 4 tầng ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng), có 23 nam nữ thanh niên vẫn tụ tập trong hai phòng để sử dụng ma túy.

Lúc 0h40 phút ngày 12/4, qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Đà Lạt làm chủ công, phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an Đà Lạt, Công an phường 5 tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Uyên (phường 5, TP Đà Lạt), bắt quả tang 2 nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy ở 2 phòng nghỉ của khách sạn này.

Chỉ huy 2 đội Cảnh sát ma túy và Hình sự Công an Đà Lạt "đánh úp", bắtgọn ổ ma túy lớn trong khách sạn.

Tại phòng 306, lực lượng chức năng phát hiện  16 đối tượng (2 nữ, 14 nam) đang sử dụng ma túy, trong đó có nhiều đối tượng đang “phê ma túy”; thu giữ tại chỗ 1 gói ma túy Ketamine.

Qua đấu tranh, khai thác bước đầu của Công an, nhóm đối tượng khai nhận, hầu hết có hộ khẩu, sinh sống tại TP.Đà Lạt và các huyện lân cận (Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà...), chơi chung với nhau, thông qua trang mạng xã hội facebook, lúc 23h ngày 11-4, chúng hẹn tụ tập tại khách sạn trên, thuê phòng 306, mang theo "đồ nghề", gồm: đĩa sứ, giàn loa để mở nhạc âm thanh, ổ đèn màu chớp xanh, đỏ... để chơi ma túy.

Cả nhóm thống nhất góp tiền, từ 500 đến 800 ngàn, hầu hết là 1 triệu đồng (trừ 2 nữ giới không phải góp tiền) để mua ma túy tổng hợp sử dụng. Khi lực lượng Cảnh sát ập vào, chúng đã chia nhau "cắn" hết 15 viên thuốc lắc màu xanh, hình vuông và đang bỏ gói ma túy Kentamine ra đĩa sứ để chung nhau hít. Âm thanh, tiếng nhạc ầm ĩ, chát chúa, cả nhóm đang lắc lư, quay cuồng thì bị tóm gọn.

Nhiều đối tượng (ngồi) vẫn đang "phê" ma túy.

Cảnh sát khám xét từng đối tượng tìm ma túy.

Tại phòng 305, công an bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 1 gói ma túy Ketamine và 1 viên "kẹo" thuốc lắc. Số thuốc này do đối tượng Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1996, trú thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) khai nhận vừa mua của 2 đối tượng khác, cả nhóm chưa kịp sử dụng.

Ngay trong đêm 11, rạng sáng ngày 12-4, lực lượng trinh sát hình sự phối hợp truy tìm, tóm gọn 2 đối tượng bán số ma túy trên cho Lợi là Lê Đăng Duy (SN 1996, trú phường Thành Nhất TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Lan Anh (trú phường Thành Công - TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk).

Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai, củng cố chứng cứ, đề xuất lãnh đạo khởi tố bị can với 21 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy; 2 đối tượng Duy, Lan Anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Lợi khai nhận vừa mua 1,8 triệu được 1 viên thuốc lắc và 1 gói Ketamine, chưa kịp sử dụng với nhóm bạn thì bị tóm gọn.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Lạt chủ công đánh án, Cảnh sát hình sự, Công an phường 5 phối hợp, hỗ trợ.

Cảnh sát khám xét, lấy lời khai nhóm đối tượng sử dụng ma túy bị bắt quả tang.

Dàn loa mini, nước ngọtphục vụ nhóm đối tượng chơi ma túy.

Theo Ngọc Hà/CAND

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !