Cựu Tổng thống Ai Cập Morsi phản kháng trong ngày xét xử đầu tiên
Theo hãng tin AFP, trong lần xuất hiện đầu tiên kể từ khi bị quân đội lật đổ vào tháng Bảy, ông Morsi tỏ ra căm phẫn và giận dữ.
“Tôi là Tiến sĩ Mohamed Morsi, Tổng thống của nước Cộng hòa (Ai Cập)’, ông Morsi nói tại phòng xử án đặt tại một học viện cảnh sát ở đông Cairo.
Dự kiến phiên tòa xét xử ông Morsi sẽ bị hoãn đến ngày 8/1/2014 do đã có quá nhiều người biểu tình bao vây tòa án và do ông Morsi bác bỏ các cáo buộc đã được đưa ra.
![]() |
Cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi trong phiên tòa xét xử ông ngày hôm qua (4/11). |
Trong phiên nghe lời khai kéo dài 3 giờ đồng hồ, các luật sư của ông Morsi và các bị cáo yêu cầu được xem toàn bộ các hồ sơ vụ xét xử và gặp riêng thân chủ.
Ông Morsi bị giam giữ tại một địa điểm bí mật từ ngày 3/7 và sau đó được đưa tới nhà tù Borg al-Arab, ngoại ô thành phố lớn thứ hai Ai Cập Alexandria.
Cựu Tổng thống Morsi cũng 14 bị cáo khác bị cáo buộc tội kích động bạo lực và giết hại người biểu tình bên ngoài dinh tổng thống hồi tháng 12/2012 và mức án cao nhất có thể là tử hình hoặc tù chung thân.
Trong khi đó ông Morsi gọi việc quân đội lật đổ chính quyền của ông là hành động tội phạm.
“Đó là một cuộc đảo chính quân sự. Các nhà lãnh đạo cuộc đảo chính này phải bị truy tố. Đảo chính là một hành động mưu phản và tội phạm. Tôi không thể chấp nhận để một phiên tòa trở thành bình phong cho hành động đảo chính. Tôi không tự nguyện và bị cưỡng bức phải có mặt ở đây”, ông Morsi nói.
Truyền hình Ai Cập chiếu những hình ảnh cho thấy ông Morsi mỉm cười khi bước ra khỏi chiếc xe chở ông tới tòa án, cài lại cúc áo và bước vào phòng xét xử trong tiếng vỗ tay của các bị cáo khác.
Trong phiên xét xử hôm qua, các bị cáo Essam al-Erian và Mohammed al-Beltagui thuộc đảng Anh em Hồi giáo hô vang khẩu hiệu “Phản đối nền cai trị của quân đội” trong lúc ông Morsi mỉm cười và vẫy tay chào những người ủng hộ ông đang đứng chen chúc trong phòng xét xử.
Những người ủng hộ ông Morsi cáo buộc chính quyền quân đội tạo ra các bằng chứng giả để xét xử ông Morsi. Các cuộc tuần hành ủng hộ ông Morsi và phản đối quân đội diễn ra ở khắp thủ đô Cairo và một số cuộc biểu tình dẫn tới xô xát với cảnh sát gây thương vong.
Hôm qua, hàng nghìn người cũng có mặt bên ngoài phòng xét xử để biểu tình phản đối.
“Phiên tòa này là một trò hề. Những tên tội phạm đang xét xử một vị tổng thống hợp pháp”, Ibrahim Abdel Samd, một người ủng hộ ông Morsi, nói.
Giới chức đã điều động 20.000 cảnh sát nhằm bảo vệ an ninh cho phiên tòa và cảnh báo sẽ xử lý tình trạng bạo lực.
Kể từ khi ông Morsi bị lật đổ, hơn 1.000 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người Hồi giáo bị bắt giữ khiến hi vọng về sự ổn định chính trị tại Ai Cập trở nên mong manh.