Cụ ông và cụ bà già nhất thế giới 'đồng loạt' qua đời
Một quan chức của thành phố Kyotango, Kyoto cho hay, ông Jiroemon Kimura, sinh năm 1897, đã qua đời tại một bệnh viện vào sáng sớm ngày 12/6 vì bệnh tuổi già.
![]() |
Ông Jiroemon Kimura vừa qua đời ở tuổi 116. |
Ông Kimura đã phải nhập viện từ hồi đầu tháng vì bị viêm phổi. Cách đây một vài ngày các bác sĩ cho biết tình trạng của ông đang đần xấu đi.
Kimura được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người sống thọ nhất thế giới hồi tháng 12/2012 sau khi một người phụ nữ ở Hoa Kỳ qua đời ở tuổi 115.
Tuy nhiên, ông đã không phá vỡ được kỉ lục của người phụ nữ Pháp Jeanne Calment, qua đời năm 1997 ở tuổi 122, người sống lâu nhất trong lịch sử thế giới từ trước tới giờ.
Kimurra có 7 người con, 14 cháu, 25 chắt và 15 chít. Ông có 40 năm làm việc trong một bưu điện. Sau khi nghỉ hưu ông bắt đầu làm nông trại cho tới năm 90 tuổi.
Ông không hút thuốc và chỉ ăn no tới khoảng 80%. Phương châm của Kimura là "ăn nhẹ và sống lâu".
Lấy động lực từ Kimura và 94 người khác ở Kyotango có tuổi thọ từ 100 trở lên, thành phố này đang lên kế hoạch xây dựng một dự án nghiên cứu chế độ ăn của họ và tìm ra bí quyết của việc sống thọ.
Trước đó một ngày (11/6), các quan chức Trung Quốc cũng xác nhận người phụ nữ được cho là đã 127 tuổi đã qua đời sau nhiều tháng bị bệnh. Các tài liệu chính thức cho thấy Luo Meizhen sinh năm 1885, nhưng điều này lại không được thế giới công nhận vì tại thời điểm đó Trung Quốc không có hệ thống chứng sinh đáng tin cậy. Nếu như đúng như vậy thì Luo Meizhen mới là người sống thọ nhất trên thế giới.
![]() |
Một người cháu đang nhìn tấm ảnh của bà Luo Meizhen. |
Hồi tháng 10/2012, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc đã đưa tin về lễ kỷ niệm 127 năm ngày sinh của bà trên trang web của mình.
Luo làm nghề nông, có 5 người con và đang sống cùng với vài người chắt ở ngôi làng xa xôi Longhong, phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Đây là một ngôi làng nghèo, nhưng các nhà chức trách cho biết, ở đây hiện có hơn 80 người sống đã được hơn 100 tuổi.