Công Minh ra mắt đại thắng, B.Bình Dương vỡ vụn trước Kiên Giang
Công Minh ra mắt đại thắng, B.Bình Dương vỡ vụn trước Kiên Giang
Felix giúp Công Minh ra mắt ấn tượng
Ngay sau khi HLV Trần Công Minh được bổ nhiệm làm “cơ trưởng” của đội bóng Tháp mười thay cho HLV Trang Văn Thành, từ người hâm mộ cho đến các cầu thủ CS.Đồng Tháp đều phấn khích ra mặt. Không chỉ bởi vì Công Minh đã là một tượng đài của bóng đá nơi đây mà xét chuyên môn đơn thuần anh cũng hơn hẳn người tiền nhiệm Trang Văn Thành.
![]() |
Đồng Tháp lột xác ngay trận đầu của HLV Công Minh |
Bằng chứng thể hiện rõ nhất là sân Cao Lãnh chiều nay đông nghịt khán giả thay vì những khán đài đìu hiu như những trận gần đây khi đội nhà liên tuc thất bại. Và quả thực, không chỉ lột xác từ trên khán đài, trước V.Ninh Bình các cầu thủ Đồng Tháp đã cho thấy sự vượt trội hoàn toàn về mọi mặt, và nếu như may mắn hơn số bàn thắng ghi được vào lưới của thủ môn Quang Huy phải hơn con số 4.
Trở lại diễn biến của trận đấu, ngay từ phút đầu trận đấu, CS.Đồng Tháp đã thể hiện sự vượt trội trong khả năng cầm bóng với những pha tấn công đa dạng từ đánh biên đến trung lộ, trong đó có hai cơ hội rõ rệt nhất, một từ cú đánh đầu của Felix tung lưới thủ môn Quang Huy ở thế việt vị, và một pha đối mặt thủ môn từ đường chuyền thẳng vào trung lộ của Văn Mộc .
Tuy nhiên, khán giả Đồng Tháp cũng không phải chờ đợi lâu, phút thứ 16 Felix mở hàng cho ngày thi đấu thăng hoa của mình bằng bàn thắng từ cú đá phạt kỹ thuật.
Sau khi để thua, V.Ninh Bình không những không thể tấn công để kiếm bàn gỡ hoà, mà họ lại còn phải vất vả hơn để chống đỡ những đợt sóng tấn công liên tiếp của đội chủ nhà với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng được ghi cho đến hết hiệp hai.
![]() |
CĐV Đồng Tháp |
Sang hiệp hai, CS.Đồng Tháp tiếp tục chơi tấn công và ngay phút đầu tiên tân binh Hoàng Max đã có bàn thắng ghi vào lưới đội bóng cũ của mình. Chỉ mất thêm 2 phút sau nữa, Felix đã “nhấn chìm” V.Ninh Bình bằng bàn thắng đẳng cấp.
Đến lúc này thì V.Ninh Bình hoàn toàn vỡ vụn, những pha tấn công của đội khách trở nên vô hồn khi Moussa không thể thi đấu còn Mai Tiến Thành chơi khá mờ nhạt. Tuy nhiên, V.Ninh Binh vẫn bất ngờ có được bàn danh dự của cầu thủ mới trở lại sau án treo giò Danh Ngọc, trước khi Felix kết liễu trận đấu bằng cú hattrick ấn định chiến thắng 4-1 cho thầy trò Trần Công Minh, đồng thời đẩy V.Ninh Bình vào khu vực nguy hiểm.
HLV Cho ra mắt thất bại, B.Bình Dương “vỡ vụn” ở Kiên Giang
Đội chủ nhà K.Kiên Giang là đội có được thế trận chơi lấn lướt hơn trong những phút đầu tiên. Với quyết tâm giành trọn số điểm tối đa trên sân nhà, đoàn quân của HLV Lại Hồng Vân tràn lên tấn công một cách mạnh mẽ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hàng loạt những cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành thủ môn Đình Đức nhưng cả Oseni, Hoài Nam và Giovani đều thiếu độ chính xác để có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng kể nhất là tình huống đệm bóng trong tư thế trống trãi của Văn Cường ở phút cuối hiệp một, nhưng bóng lại đi chệnh khung thành trong gang tấc. Có thể nhận thấy trên sân Rạch Giá, đội quân tứ xứ của HLV Lại Hồng Vân không hề e ngại bất cứ đối thủ nào với lối chơi hừng hực lửa của mình.
Trong khi đó ở lần ra mắt đầu tiên của mình, HLV người Hàn Quốc Cho Yoon Hwan đã mạnh dạn có những thay đổi lớn trong đội hình xuất phát. Chấp nhận để cả Philani trên băng ghế dự bị, tiền đạo tân binh Samson được trao cơ hội chơi cao nhất cùng với Anh Đức, tuy nhiên những gì mà cầu thủ gốc Nigeria này thể hiện trên sân là khá mờ nhạt. Tình huống thoát xuống khiến cho thủ thành Quốc Việt buộc phải phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền có lẽ là dấu ấn để lại duy nhất của Samson trong trận đấu này. Nhưng đáng tiếc sau đó Helio đã thực hiện không thành công nhiệm vụ của mình trên chấm 11m khi đưa bóng chạm cột dọc ra ngoài.
![]() |
Bình Dương chưa thể thoát khỏi khủng hoảng |
Nhận thấy khu trung tuyến bị K.Kiên Giang chiếm thế chủ động hoàn toàn, HLV Cho Yoon Hwan buộc phải tung lão tướng Hữu Thắng vào thay cho Quang Vinh nhằm lấy lại cân bằng. Chính sự thay đổi trên đã giúp cho lối chơi của B.Bình Dương có được sự khởi sắc hơn trong hiệp hai. Helio cũng đã bỏ lỡ một cơ hội đưa B.Bình Dương vươn lên dẫn trước khi đánh đầu đưa bóng chạm xà ngang khung thành đội nhà.
Đang vận hành một cách trơn tru với lối chơi chắc chắn, bất ngờ trung vệ Van Bakel bị dính chấn thương khiến cho ông Hwan phải đưa hậu vệ Quang Thanh từ cánh phải vào trám chỗ và hệ thống phòng ngự này đã tỏ ra chệch choạc trước những pha phản công của đội chủ nhà. Phút 85 K.Kiên Giang bất ngờ có được bàn thắng quý giá xuất phát từ những sai lầm có hệ thống của hàng phòng ngự chấp vá này. Quả treo bóng không mấy nguy hiểm của Tấn Đức vào khu cấm địa giúp Oseni, mặc dù không có lợi thế về thể hình, nhưng vẫn bật cao hơn cả trung vệ Helio và thủ môn Đình Đức để ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.
THIÊN VŨ


